
Tôi cứ ngỡ đây là bến đỗ đời mình cho đến khi gặp anh - Ảnh minh họa
Tôi và chồng ngày xưa là đối tác làm ăn, chúng tôi gặp nhau, yêu nhau và cưới nhau đã được hơn 7 năm. Chúng tôi có được cô con gái 5 tuổi dễ thương, ngoan ngoãn.
Công việc của chồng và tôi rất bận rộn vì đặc điểm của ngành nghề. Tôi hiện rất thành công trong sự nghiệp và ngỡ như có một gia đình hạnh phúc cho đến khi anh bỗng dưng cáu gắt hơn và không còn quan tâm tôi nữa!
Cách đây 6 tháng, tôi đi công tác và vô tình gặp anh - một người đàn ông ấm áp. Vì trước khi đi, tôi và chồng có chút mâu thuẫn nên chuyến công tác của tôi rất buồn tẻ và vô vị. Tôi nói chuyện với anh rất hợp nên sau 2 lần gặp nhau tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông ấy khi cảm nhận một sự hòa hợp lạ lùng.
Khi trở về, tôi cảm giác tội lỗi và cố gắng tìm cách vun đắp gia đình nhưng không thể. Chồng tôi lạnh lùng, chủ yếu chỉ chơi với con chứ chẳng để ý đến cảm xúc của tôi.
So với lúc yêu nhau, chồng đã không còn quan tâm đến cảm xúc của tôi. Chồng thường xuyên phàn nàn chuyện nhà cửa, cơm nước trong khi tôi cũng phải đi làm chứ có phải ngồi không ở nhà để nghe chồng càm ràm.
Tôi càng ngày càng cảm thấy nhớ người đàn ông đó hơn và chấp nhận hẹn gặp thêm lần nữa theo đề nghị của anh.
Chúng tôi hẹn hò vui vẻ và tất nhiên kết thúc bằng chuyện chăn gối đầy lãng mạn. Ở cạnh anh, tôi không phải lo nghĩ nhiều nữa, thoải mái và vui vẻ hơn ở cạnh chồng.

Tôi phát hiện mình có thai với người tình và quyết định ly dị - Ảnh minh họa
Tôi cứ ngoại tình như thế cho đến khi phát hiện mình có thai với người tình. Ban đầu tôi hoang mang lo lắng, sau đó lại an tâm hơn khi nười tình đồng ý chờ tôi ly dị chồng rồi kết hôn và sinh con để cho đứa trẻ đang thành hình có một gia đình.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và tin vào con tim mình rằng người tình mới chính là đích đến cuối cùng của cuộc đời mình.
Tôi mạnh dạn đưa đơn ly dị cho chồng với lí do là hết yêu, mệt mỏi với anh, với cuộc hôn nhân chứ không nói cho chồng biết là mình đang mang thai. Sau hai ngày suy nghĩ, cuối cùng chồng tôi cũng đồng ý ký đơn ly hôn.

Tôi có thể vừa giành quyền nuôi con gái với chồng vừa sinh con cho người tình? - Ảnh minh họa
Ban đầu, tôi tính giành quyền nuôi con vì dù sao tôi cũng có thu nhập khá ổn, vừa là mẹ đứa trẻ nên sẽ dễ dàng được quyền. Nhưng khi cái thai càng ngày càng lớn trong bụng, tôi tự hỏi liệu mình có nên nuôi con gái hay để chồng chăm sóc cho nó.
Nếu chồng là người có quyền nuôi con, tôi vẫn sẽ chu cấp cho nó, vẫn gặp nó và thương yêu con. Bên cạnh đó, tôi sẽ không phải lo lắng người tình có thương yêu con riêng của mình hay không, mặc dù anh hứa là sẽ thương yêu như con ruột.
Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi có nên cương quyết giành được quyền nuôi đứa con gái 5 tuổi bé bỏng của mình hay không?
BÍCH NGỌC (gửi cho Tin8 từ TP.HCM)