Vợ mất khi con mới 6 ngày tuổi

Bé Bo mất mẹ khi chỉ mới 6 ngày tuổi - Ảnh: VnExpress
Anh Ma Văn Thoại (sinh năm 1990, người dân tộc Tày, quê Bắc Cạn) kết hôn với vợ (sinh năm 1993) sau 3 năm gặp gỡ và yêu nhau. Khi chị mang thai, bác sĩ đã từng nhắc nhở việc này có thể gây nguy hiểm cho chị vì chị đang mắc bệnh tim. Song, sau khi chị trải qua ca sinh mổ, em bé Ma Văn Bảo (tên thường gọi là Bo) đã chào đời trong niềm vui sướng và mong chờ của đôi vợ chồng trẻ. Dù chỉ nặng 2,2kg nhưng bé khá khỏe mạnh.

Bà nội bé Bo chăm sóc bé - Ảnh: VnExpress
Vì thương con và biết trẻ sơ sinh rất cần sữa mẹ để có sức đề kháng nên chị vẫn vắt sữa cho bé Bo uống mặc dù bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo, thậm chí còn đề nghị chị uống thuốc cắt sữa để đảm bảo sức khỏe.
Khi Bo được 6 ngày tuổi, chị bảo mệt nên nhờ ông nội bế con giùm, rồi chị ngủ luôn không tỉnh dậy nữa. Tròn 7 ngày tuổi, Bo phải ở lại căn phòng trọ chật hẹp để bố và bà nội đưa mẹ về quê an táng.
Lặn lội tìm sữa nuôi con
Đã có lúc anh Thoại chán nản muốn bỏ việc, mang con về quê chăm sóc. Song, gia đình và những người xung quanh đã động viên anh ở lại Hà Nội vì ở đây điều kiện y tế đầy đủ hơn, bé Bo sẽ được chăm sóc chu đáo hơn.

Bé Bo ngủ say trông rất đáng yêu - Ảnh: VnExpress
Từ đó, ngày nào anh cũng đọc sách về việc cho con bú sữa mẹ, tìm kiếm thông tin về việc xin sữa mẹ cho con, liên hệ với người từng trải qua hoàn cảnh giống mình để học tập kinh nghiệm. Anh Thoại đã đăng thông tin xin sữa mẹ trên nhóm Facebook ngân hàng sữa mẹ và nhận được nhiều sự đồng cảm cũng như giúp đỡ của các bà mẹ. Anh liên hệ với bất kỳ ai đồng ý cho sữa rồi tranh thủ giờ nghỉ trưa đến lấy sữa về cho con, rồi đi làm tiếp, sau khi tan ca anh lại đi xin sữa thêm một vòng nữa. Có những ngày anh đi gần như vòng quanh Hà Nội để nhận sữa mang về cho bé Bo.

Bé rất ngoan và ít khóc - Ảnh: VnExpress
Người tốt sẽ gặp người tốt
May mắn thay, khi Bo được 14 tuổi, một bà mẹ trẻ tên Bùi Hoàng Ly Ly đã tìm đến tận nhà và ngỏ ý muốn đưa bé Bo và bà nội của bé về nhà chị để chị có thể trực tiếp cho bé bú. Vì theo chị Ly, bú trực tiếp vừa giúp Bo tăng sức đề kháng vừa an toàn cho sức khỏe, đồng thời bé còn có thể cảm nhận được hơi ấm và tình cảm của người mẹ.

Bé Bo bú bầu sữa của chị Ly - Ảnh: VnExpress
Nhận được lời đề nghị của chị Ly, anh Thoại không khỏi phân vân, bởi bé Bo giờ chính là nguồn sống của anh, xa bé làm sao anh chịu nổi, phần vì anh sợ sẽ làm xáo trộn cuộc sống của gia đình chị Ly Ly. Song, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn quyết định để bé Bo sang sống với nhà chị Ly vì sự phát triển và sức khỏe của bé.

Lòng tốt của chị Ly đã khiến nhiều người phải khâm phục - Ảnh: VnExpress
Từ đó, cứ tan làm là anh Thoại lại đi thẳng tới nhà chị Ly để thăm con tới khoảng 10 giờ đêm là lại lặng lẽ về nhà trọ. Những đêm đầu tiên, anh nhớ con không chịu được, còn thời gian này, anh đã lấy công việc để lấp đi nỗi cô đơn, trống trải.
Hiện tại, bé Bo đang khỏe mạnh và khá nhanh nhẹn. Chị Ly cho biết Bo rất ngoan, ít khi khóc, bú khỏe nhưng bú không nhiều, bé đã biết mút tay và biết trườn khi đặt nằm sấp dù chưa đầy một tháng tuổi. Chồng chị Ly cũng rất ủng hộ hành động của chị Ly, ngoài ra, thỉnh thoảng các mẹ đang nuôi con nhỏ ở gần đó cũng tới cho Bo bú.

Chị Ly chăm sóc bé Bo hết sức tận tình - Ảnh: VnExpress
PHAN AN (Tin8, Theo VnExpress)