
Tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra chồng là kẻ nghiện bài bạc - Ảnh minh họa: Internet
Đêm tân hôn, chúng tôi vừa về nhà mới trong niềm vui thì bỗng dưng anh nghe một cuộc điện thoại rất nghiêm trọng. Vẻ mặt anh làm tôi hết sức lo lắng, anh nói rằng bạn thân anh đang cần tiền gấp và anh không thể không giúp. Vì anh không kịp rút tiền từ ngân hàng nên tôi đã đồng ý cho anh lấy tiền đám cưới để giúp bạn.
Tôi ngỏ ý đi theo nhưng anh từ chối vì sợ tôi mệt, bảo tôi nghỉ ngơi đợi anh về. Tôi cứ tưởng mình có một người chồng biết lo lắng và quan tâm đến cả bạn bè, nào ngờ đâu chồng tôi lại nghiện bài bạc và nợ nần ngập đầu. Bao nhiêu tiền làm được chồng đều đổ vào chơi bài bạc. Từ trước khi quen tôi, anh đã nợ đầy đầu nhưng vẫn luôn giấu tôi. Tôi thật ngốc khi không phát hiện ra. Đến nỗi số tiền anh mang đi trong đêm tân hôn cũng là để trả cho chủ nợ vì họ đòi phá đám cưới và anh đã hứa hẹn trả tiền sau khi đám cưới kết thúc.

Chồng hứa hẹn nhiều nhưng vẫn lao đầu vào bài bạc - Ảnh minh họa: Internet
Khi tôi đã giận dỗi và bắt anh chấm dứt chuyện cờ bạc thì anh tỏ vẻ ăn năn, xin lỗi tôi. Tôi bảo sẽ trả số tiền nợ với yêu cầu anh phải ngưng cờ bạc, anh cũng đồng ý và ngoan ngoãn làm một người chồng tốt. Thế nhưng, anh vẫn chứng nào tật nó, cái ngày chủ nợ đến trước nhà mình đập phá đòi tiền tôi vô cùng ngạc nhiên và bàng hoàng.
Tôi đã phải khóc lóc trong nước mắt khi trả số tiền đó và cầu xin chồng đừng bài bạc nữa. Lần này, anh lạnh lùng bảo tại tôi ngu, ai "mượn" tôi trả tiền cho chúng nó. Việc này khiến vợ chồng tôi lạnh nhạt với nhau hơn một tuần, sau đó anh xin lỗi tôi và nói anh cần thời gian để “cai” chứ không thể bỏ ngay trong một sớm một chiều được.
Vì yêu anh, tôi chấp nhận cho anh thời gian và đợi anh sửa chữa lỗi lầm. Mặc dù, số tiền tôi chắt chiu dành dụm một lần nữa phải dùng để trả nợ bài bạc nhưng tôi vẫn tin chúng tôi có thể gây dựng lại mọi thứ.
Song, có lẽ nghiện bài bạc là thứ không thể "cai" được! Tôi phát hiện ra chồng đã lấy hết khoản tiền tiết kiệm còn lại mà tôi giấu trong nhà để chơi bài bạc. Tôi đã khóc lóc van xin anh bởi đó là số tiền cuối cùng tôi tích góp được. Thế nhưng anh lại đe dọa tôi bảo rằng hết tiền thì bán nhà, nếu tôi đi nói với bố mẹ vợ hoặc đòi li hôn thì anh sẽ giết tôi. Anh bảo anh chẳng còn gì nữa nên cũng không sợ gì cả. Trong khi tôi vô cùng sợ hãi và chẳng biết phải làm sao thì lại phát hiện mình đang mang thai.

Tôi thật sự không biết phải làm sao với ông chồng nghiện bài bạc của mình - Ảnh minh họa: Internet
Bây giờ tôi phải làm sao? Làm sao để an toàn cho cả tôi và con tôi? Liệu tôi có nên tiếp tục khuyên nhủ và cho anh thời gian để đến lúc nào đó anh nhận ra hậu quả và dừng lại, trở về bên gia đình, chăm sóc cho tôi và sinh linh sắp chào đời? Liệu khi có con rồi anh có thay đổi không hay vẫn chứng nào tật đó?
THIÊN THANH (gửi cho Tin8 từ Bình Phước)