Yêu

Sáng nào cũng ngửa tay xin tiền chồng như con ở, có nên kiếm chồng khác ít keo kiệt hơn?

Ngày đăng: 23/07/2015
6,523 Read
562 Share
Có bà vợ nào như tôi không: hàng tháng “nộp” tiền lương cho chồng rồi ngửa tay xin tiền chồng mỗi sáng cứ như thể con ở trong nhà. Tôi chán chồng lắm rồi!

Chồng tôi rất keo kiệt trong chi tiêu

Chồng tôi rất keo kiệt trong chi tiêu - Ảnh minh họa

Tôi rất mệt mỏi vì sự keo kiệt của chồng mình. Có ai làm vợ mà phải hàng tháng phải đưa tiền lương cho chồng tính toán như tôi không? Nếu thiếu một ít chồng cũng hỏi lên hỏi xuống làm tôi phải giải thích mệt mỏi. 

Thời gian đầu lúc mới cưới, chồng còn dễ dàng tiền bạc, càng ở lâu, chồng càng thể hiện độ keo kiệt mà tôi không thể nào chịu nổi.

Tôi làm nhân viên bán hàng cho một công ty, thường xuyên phải đi gặp khách hàng ở quán cà phê, quán ăn… mà sáng nào cũng phải ngửa tay xin chồng từng đồng. 

Mỗi khi tôi muốn sắm quần áo, chồng càm ràm tốn kém và miễn cưỡng đưa tiền cho tôi. Cuối tuần cũng ít khi nào chồng bỏ tiền ra để gia đình đi ăn ở ngoài. Lúc nào cũng tiết kiệm chi tiêu đến mức tối đa. 

Mỗi sáng trước khi đi làm, chồng còn phát tiền cho tôi như thể tôi là người ở. Phát đủ tiền đi chợ, chi phí chăm con cũng chi li từng đồng. Tôi mà không báo cáo rõ ràng chi tiêu là chồng tôi lại làm lớn chuyện lên.

Nhiều khi tôi mệt mỏi hết sức, nói ra thì chồng bảo phụ nữ không biết làm gì, chỉ biết tiêu tiền nên để chồng lo lắng. Chồng còn bảo gia đình phải có đàn ông làm trụ cột, không được ý kiến ý cò.

Ngày nào tôi cũng phải chìa tay nhận tiền tiêu

Ngày nào tôi cũng phải chìa tay nhận tiền tiêu đủ cho ngày đó - Ảnh minh họa 

Thậm chí đi bạn bè của chồng hay của tôi, chồng tôi cũng tính toán sòng phẳng lắm, chẳng bao giờ bao bạn bè hay là chi thêm tiền thể hiện sự hào phóng, nhiều khi tôi cũng ngại với bạn bè luôn. Nói thì chồng bảo, tiền mình làm mồ hôi nước mắt ra, không để thiên hạ ăn.

Tôi mua đồ chơi cho con cũng bị chồng chửi mắng là phung phí vì con còn nhỏ, mua về nó đập phí. 

Cách đây vài ngày, tôi xin tiền chồng để đưa con đi chơi, chồng không những không cho mà còn nói tôi bày vẽ tốn kém. Tôi thấy nuôi con thì phải cho nó đi chơi, đi thăm quan, đi công viên nước. Với con cái tiền bạc có là gì đâu chớ! Tôi cãi nhau lớn với chồng và bị chồng chửi là thứ phụ nữ phung phí vung tiền qua cửa sổ. 

Tôi muốn được chồng quan tâm, lâu lâu mua một bó hoa hay một món quà tặng vợ mà không tiếc tiền.

Tôi muốn vợ chồng con cái quây quần bên nhau đi chơi nhiều nơi. 

Theo các bạn tôi phải làm gì để triệt cái tính keo kiệt của chồng?

Tôi phát điên lên vì cái sự keo kiệt vớ vẩn của chồng mình mà không biết phải làm sao trong khi cuộc hôn nhân của tôi trở nên mệt mỏi và nhạt tẻ chỉ vì tiền. 

Lúc này, tôi chỉ muốn ly hôn để có thể tự lo lắng tiền bạc nuôi con, mua sắm, ăn uống và đi chơi cùng con. Theo các bạn, tôi có nên ly hôn không?

Mời bạn gửi ý kiến ngay mục bình luận dưới bài viết này. 

Bạn cũng có thể gửi đến Tin8 mọi tâm sự của bạn trong đời sống qua email [email protected]

NGỌC (gửi cho Tin8 từ Thanh Hóa)

6,523 Read
562 Share
(443)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang