Vì sao các cô gái làm chủ shop online thường bị rạch đùi - lừa tiền - đòi cướp nội tạng...?

Ngày đăng: 23/06/2015
7,439 Read
234 Share
Gần đây những vụ án bị cướp, rạch đùi, lừa đảo… với kịch bản na ná nhau được lan truyền rầm rộ trên Facebook. Đặc biệt, người bị hại thường là các chủ shop online.

Nhiều người tin vào những câu chuyện này, song cũng không ít người hoài nghi đây là chiêu “câu” like, share và follower để bán được nhiều hàng hơn.

Những câu chuyện kỳ lạ chỉ xảy ra với … những chủ shop online - Ảnh: Internet

Những câu chuyện lừa đảo kỳ lạ được nhiều chủ shop online chia sẻ trên mạng để thu hút sự chú ý của nhiều người - Ảnh: Internet

Kỳ lạ chuyện hàng loạt chủ shop online gặp nạn na ná nhau 

Trong những “kịch bản” này, các cô gái xinh đẹp gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm vì bị tấn công bất ngờ khi đi lấy hàng về khuya và chỉ có một mình trên đường đi.

Những tình huống đó đều đe dọa tính mạng nhưng các cô gái đều may mắn thoát được, sau đó về kể lại trên Facebook và kêu gọi sự chia sẻ để mọi người cảnh giác.

Điều kỳ lạ là những chuyện rủi ro này chỉ xảy ra với… những chủ shop online.

Ví dụ chuyện một Facebooker chia sẻ câu chuyện với nội dung: “Hôm nay em đang chạy xe thì có ông kia chặn đường đòi vào khách sạn cướp nội tạng!”.

Những kịch bản na ná nhau được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội Facebook - Ảnh: Internet

Những kịch bản cảnh báo kẻ gian na ná nhau được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội Facebook - Ảnh: Internet

Những bài viết này nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người, kèm theo đó là hàng nghìn lượt like, share và comment từ cộng đồng.

Gần đây nhất là câu chuyện thiếu nữ 9x N.T. (sinh năm 1996) Bình Dương kể chuyện bị hai thanh niên rạch đùi giữa đêm với hình ảnh vết thương rất sâu và đầy máu me. Cô gái này bán mỹ phẩm online, sống ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

N.T. kể chuyện bị 2 thanh niên rạch đùi với hình ảnh vết thương rất sâu - Ảnh chụp màn hình

N.T. kể chuyện bị 2 thanh niên rạch đùi với hình ảnh vết thương rất sâu - Ảnh chụp màn hình

Theo chủ nhân chia sẻ, sự việc xảy ra vào lúc 20g50 ngày 18-6 khi cô nàng được một người bạn chở đi giao hàng. Lúc đến gần Trường Sĩ quan công binh thì có 2 thanh niên đi cùng trên một xe máy - chạy sát xe của cô. Người thanh niên ngồi sau cầm dao rạch vào đùi cô.

Hình ảnh vết thương khá sâu, máu chảy xuống cả bắp và bàn chân khiến người xem không khỏi rùng mình.

Câu chuyện này đã thu hút gần 30.000 lượt like và hơn 6.0000 lượt chia sẻ.

N.T. tiếp tục cập nhật trạng thái vết thương của mình lên Facebook - Ảnh chụp màn hình

N.T. tiếp tục cập nhật trạng thái vết thương của mình lên Facebook - Ảnh chụp màn hình

N.T. chia sẻ rằng vết thương của mình rất sâu - Ảnh chụp màn hình

N.T. chia sẻ rằng vết thương của mình rất sâu - Ảnh chụp màn hình

Don Nguyen đã chia sẻ câu chuyện của cô gái này: "Thời buổi làm ăn nên có cạnh tranh, ghen ghét đây mà. Mình nghĩ cô gái nên cẩn thận, có thể chuyển địa điểm kinh doanh để tránh trường hợp tiếp diễn".

Tung tin giật gân để bán hàng?

Dù những vụ tai nạn này rất gây báo động khiến nhiều bạn đọc hoang mang, nhưng vẫn xuất hiện đâu đó một vài người tỏ ra hoài nghi:

Đối với câu chuyện N.T. bị rạch đùi, một bạn đọc tỏ ra hoài nghi đây chỉ là tin đồn nhảm:

 “Bất kỳ ai hiểu biết về y khoa 1 tí cũng sẽ nhìn ra cái vết thương trên hình kia nó chắc chắn đẵ cắt qua động mạch đùi. Và dù bạn may mắn được cấp cứu kịp thời thì cũng không thể khỏe nhanh đến nỗi có thể vui vẻ gửi bài lên Facebook sau vài giờ như vậy (nhìn giời gian bài viết của bạn và theo bạn nói là chuyện xảy ra trong ngày thì nó chỉ xảy ra trước khi bạn gửi bài vài giờ đồng hồ thôi)”.

Cộng đồng xôn xao vụ nữ sinh bị kẻ xấu dùng dao lam rạch đùi - Ảnh: Internet

Cộng đồng xôn xao vụ nữ sinh bị kẻ xấu dùng dao lam rạch đùi - Ảnh: Internet

Trước đó, vụ một cô gái bán thuốc giảm cân "nhặt" được con của tử tù và kể lể những khó khăn về việc nuôi nấng đứa trẻ.

Đến khi sự thật được phanh phui: đứa trẻ chính là cháu ruột của cô, shop online đó đã đóng cửa và đến giờ vẫn chưa thấy hoạt động trở lại.

Cô gái bán thuốc giảm cân kể chuyền đưa được con của tử tù về nuôi - Ảnh: Internet

Cô gái bán thuốc giảm cân kể chuyện đưa được con của tử tù về nuôi nhằm làm "nóng" Facebook - Ảnh: Internet

Tháng 5-2013, cộng đồng xôn xao thông tin nữ sinh đi đường bị kẻ xấu tấn công bằng cách dùng dao lam rạch đùi. Trên một Fanpage, hình ảnh và thông tin được đăng tải khiến người đọc lo sợ. Công an Hải Phòng sau đó vào cuộc làm rõ đó chỉ là tin đồn nhảm.

Tung tin đồn thất thiệt, coi chừng chưa kịp bán hàng đã vào tù 

Hiện nay đã có các mức phạt cho người tung tin đồn thất thiệt, tùy theo hậu quả mà có mức phạt tiền từ 10-200 triệu đồng. Gây hậu quả nghiêm trọng hơn có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

Tùy theo từng lĩnh vực, người có hành vi tung tin đồn thất thiệt có thể bị xử lý riêng theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực đó.

Trong thời đại kỹ thuật số, mạng xã hội là nơi chia sẻ thông tin, hình ảnh cá nhân trở nên phổ biến. Tuy nhiên, việc đăng tải thông tin cần có sự kiểm soát và bằng chứng rõ ràng để không gây hoang mang, sợ hãi đến cộng đồng.

Nhất là khi tung tin đồn chỉ vì mục đích tư lợi cá nhân như câu like, follower để bán hàng thì việc đó tuyệt đối không nên!

KHÁNH VÂN (Tin8)

7,439 Read
234 Share
(240)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang