
Các chiến sĩ tự vệ Hà Nội cứu vớt phi công John S. McCain ở Hồ Trúc Bạch

Nữ du kích băng bó vết thương cho một lính Mỹ

Bác sĩ khám bệnh thường kỳ cho tù binh phi công Mỹ tại trại giam

Lời nhắn viết trên áo trấn thủ của một lính Mỹ, thể hiện sự ám ảnh của anh ta trước mức độ ác liệt của chiến trường Khe Sanh: “Cảnh báo: Làm lính thủy đánh bộ ở Khe Sanh là một trải nghiệm có hại cho sức khỏe”

Một lính Mỹ bế một em bé chạy tị nạn

Tên lính Mỹ cười đùa, ngắm nhìn em bé đang tắm bằng ánh mắt yêu thương

Bạn sẽ không nhận ra được đây là kẻ muốn "cướp đất nước" của chúng ta

Hai tên lính tặng đồ chơi cho cậu bé

Hai tên lính cho cậu bé uống nước

"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp"

Cùng uống Coca-Cola nào...

Một lính Mỹ ân cần hỏi han hai bà cháu

Đây có lẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất của kẻ "xâm lược"

Một lính Mỹ cố gắng giúp những đứa trẻ thoát khỏi bom đạn

Tất cả những người bên kia chiến tuyến không thể làm ngơ khi nhìn cậu bé bị thương

Một tên lính bế một lúc cả hai anh em vượt suối

Cảnh tang thương chiến tranh

Tình người vẫn luôn hiện diện đâu đó trong lòng địch

Đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất về tình người

Tất cả những tên lính bên kia chiến tuyến hết lòng cứu giúp người thanh niên đang bị thương

Sẵn sàng cứu giúp dân thường

Một tên lính ân cần bế em bé trên tay và để yên cho nó đùa nghịch bộ ria mép của mình

Bế những đứa trẻ đi sơ tán

Ân cần sơ cứu vết thương cho cậu bé

Họ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những người dân thường

Đám trẻ háo hức với món quà của một lính Mỹ

"Kẻ thù" cứu những đứa trẻ vô tội thoát khỏi nguy hiểm

Trong cảnh chen chúc, "kẻ thù" sẵn sàng giúp đỡ những người dân thường

Họ sẵn sàng giúp đỡ cụ già và trẻ em

Một nhà báo nước ngoài chụp hình lưu niệm với lũ trẻ

Lính Mỹ cõng trên lưng một người Việt Nam đang bị thương ở chân

Lính Mỹ hóa Ông già Noel trao quà cho những đứa trẻ

Tên lính Mỹ bế bà cụ thoát khỏi nguy hiểm

Hơn bao giờ hết, những "kẻ xâm lược" hiểu rằng dân thường cần được bảo vệ
TỪ MINH (Tin8, Ảnh: ohay.tv, Internet)