Bạn sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi Afghanistan từng có thời kỳ rất “Tây” trong những năm 1960 khác xa hoàn toàn hiện nay. Khi ấy, phụ nữ đất nước này tự do mặc váy ngắn, thoải mái đi lại cười đùa với nhau trên đường. Chứ không phải trùm lên mình tấm Burqa kín mít như ngày nay. Những hình ảnh bình yên đó giờ chỉ còn là ký ức đẹp của cả thế hệ sau này.
Những bức ảnh thường nhật yên bình này được chụp lại bởi giáo sư đại học Mỹ tiến sĩ Bill Podlich. Vào năm 1967 ông rời Mỹ hai năm để đến làm việc cho UNESCO ở Afghanistan. Trong thời gian này ông đã đi nhiều nơi của đất nước này để ghi lại nhiều hình ảnh về cuộc sống bình yên của một Afghanistan xinh đẹp.
Cùng chiêm ngưỡng cuộc sống của Afghanistan trước khi bước vào những cuộc chiến tranh tàn khốc:

Phụ nữ và con gái Afghanistan những năm 1960 được thoải mái mặc đẹp ra đường thay vì bị trùm kín bởi tấm Burqa như hiện nay

Lớp học của trường Cao đẳng sư phạm tại thủ đô Kabul

Trẻ em cũng hồn nhiên đến trường như tuổi của chúng chứ không nơm nớp lo sợ bom rơi không biết khi nào như bây giờ

Các nữ sinh và nam sinh bình đẳng, tự tin cùng nhau trên đường đi học về

Người dân địa phương trên chuyến xe buýt thường ngày

Những lớp học dù nghèo nhưng bình dị

Những đứa trẻ vô tư dắt díu nhau trên thủ đô Kabul

Những bữa tiệc nhỏ đàn đúm cùng nhau

Cô con gái Peg Podlich của tác giả đứng ngắm nhìn khung cảnh Afghanistan

Bãi đỗ xe của một ngôi trường trung học quốc tế của người Mỹ tại thủ đô Kabul

Tài xế xe buýt

Người đàn ông làm bánh để ăn tráng miệng

Một nơi bán trái cây, thực phẩm cho người dân

Nhóm thanh niên hào hứng và vui vẻ

Thành phố yên bình Kabul

Hình ảnh một vị giảng viên đại học Afghanistan

Khách sạn sang trọng Inter-continental

Cảnh vật thanh bình giờ đây thay bằng bom đạn khói lửa

Trẻ em chơi đùa cùng những chú vịt trên dòng sông

Một phòng trưng bày nghệ thuật

Lớp học nơi hai cô con gái của tiến sỹ Bill theo học tại Afghanistan
HIỂU LINH (Tin8, Theo Bored Panda)