
Facebooker Do Manh Duc rất bức xúc khi rau ở nhà hàng chưa được rửa sạch, còn nguyên trứng ốc bươu vàng - Ảnh chụp màn hình
Rau đem cho khách ăn còn nguyên trứng ốc bươu vàng
Một Facebooker tên Do Manh Duc đã đăng tải hình ảnh dĩa rau sống mà anh ăn ở nhà hàng còn nguyên trứng ốc bươu vàng. Nguyên văn bài đăng như sau:
“Các cụ nghĩ sao khi ăn dk vài miếng mới để ý là bốc rau lẫn với trứng ốc biêu vàng cho vào lẩu …! Nhà hàng vẫn thanh toán tiền bình thường… Ko chịu trách nhiệm gì cả…! Nồi lẩu thì gần như nguyên si..không nói một câu nào là làm lại cho nồi lẩu mới…tức quá đứng dậy thanh toán luôn…!
Nhà hàng 30A giang văn minh”.

Hình ảnh tố cáo rau ở nhà hàng chưa được rửa sạch, còn nguyên trứng ốc bươu vàng - Ảnh chụp màn hình
Theo bài chia sẻ, nhà hàng có tên là Lẩu Vịt, tại địa chỉ 30A Giang Văn Minh, Hà Nội. Ngay khi được đăng tải, bài đăng đã thu hút được sự quan tâm và tranh luận của cư dân mạng. Đa số cho rằng nhà hàng này đã không rửa rau mà bốc ngang đem cho khách ăn. “Vì trứng ốc bươu vàng còn lổn nhổn thế kia thì nếu có nhặt hoặc rửa rau cũng thấy chứ làm gì có chuyện thế này. Làm ăn cẩu thả mất vệ sinh quá!”, một bạn đọc bức xúc.

Khách hàng không được đền bù hay giải thích và vẫn phải thanh toán bình thường - Ảnh chụp màn hình
Liên tục thông tin về nhà hàng không hợp vệ sinh
Cũng mới đây, một Facebooker đã đăng tải hình ảnh ly trà sữa có lẫn thạch sùng khiến cư dân mạng phát sốc. Địa chỉ mua trà sữa là quán Ding Tea (số 28, Trưng Nhị, Hà Đông, Hà Nội). Theo bài đăng, đây là ly trà sữa bạn ấy nhờ cô bạn của mình mua hộ và đến khi uống gần hết ly trà sữa mới phát hiện ra bên trong có "lẫn" một con thạch sùng nhỏ.
Bài chia sẻ của cô gái như sau: "Cốc trà này mình nhờ bạn mua hộ, nó hỏi có cho thêm chân trâu, thạch thủng gì không thì mình lại bảo cứ cho hết vào... Khi ăn tự nhiên thấy sừn sựt, nghĩ nào mình lại nhè ra xem loại thạch mới nào thì tá hỏa".

Bức ảnh do Facebooker P.D tung lên mạng xã hội, tố trà sữa của quán Ding Tea số 28 Trưng Nhị, Hà Đông có lẫn thạch sùng bên trong - Ảnh chụp màn hình
Tương tự, tại một nhà hàng đồ Nhật ở TP.HCM, một nữ khách hàng tố cá thu có giun sán dù đại diện nhà hàng đã khẳng định đó chỉ là một cái ruột cá bình thường. Theo như phản ánh, vào tối 9-8, nhà hàng này đã phục vụ cho chị món cá thu nướng của Nhật Bản, tuy nhiên khi dùng bữa, chị hoảng hốt phát hiện ra trong bụng cá thu có rất nhiều giun sán. Điều đáng nói là sau khi phản ánh hiện tượng trên, theo như chia sẻ thì chị không hề nhận được lời xin lỗi hay bất kỳ sự đền bù thỏa đáng nào từ phía nhà hàng. Điều này đã khiến chị vô cùng bức xúc.

Món cá thu bị thực khách tố là chứa đầy giun sán trong bụng - Ảnh: Facebook
Trước đây, nhắc đến đồ ăn không hợp vệ sinh, người ta chỉ nghĩ đến đồ ăn vỉa hè, lề đường. Thế nhưng hiện tại, tai tiếng đồ ăn mất vệ sinh tại các nhà hàng đã quá nhiều, khiến người tiêu dùng hoang mang không biết phải ăn ở đâu mới đảm bảo vệ sinh.
Thiết nghĩ nên có đường dây nóng để khách hàng phản ánh đến cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, nhà hàng hay địa điểm bán đồ ăn, thức uống nào bị tố vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm phải được kiểm tra kỹ lưỡng và có hình phạt thích đáng. Như vậy mới mong bớt đi rủi ro cho người tiêu dùng thực phẩm.
KHÁNH VÂN (Tin8)