Cô gái này đặt tên cho hành trình thú vị của mình là Expedition196. Không chỉ đi để thỏa mãn ước mơ, cô còn đi với vai trò đại sứ hòa bình cho Viện quốc tế về hòa bình thông qua du lịch và thu thập mẫu nước từ khắp thế giới cho tổ chức Các nhà khoa học và nhà mạo hiểm vì mục đích bảo tồn.

Cassandra De Pecol cho biết là một người trẻ, cô luôn mơ được đi đến càng nhiều đất nước càng tốt và góp phần giúp thế giới tốt đẹp hơn.

Sau khi học xong 3,5 năm ở trường đại học, Cassandra mua vé máy bay một chiều đi du lịch qua 26 quốc gia ở bốn châu lục. Chuyến đi này thổi bùng lên trong cô tham vọng đến tất cả các nước và truyền thông điệp tốt đẹp đến thế giới.

Cassandra De Pecol mới 27 tuổi nhưng đã đi gần hết các nước trên thế giới

Cô cho biết mình mê du lịch và muốn truyền cảm hứng cho mọi người

Những trang thiết bị cô mang theo trong suốt hành trình đến với 181 quốc gia

Bản đồ những nơi Cassandra đã đi

Cassandra thường xuyên chia sẻ thông tin, hình ảnh chuyến đi của mình lên Instagram

Trên Instagram, Cassandra cho biết đến nay cô đã chi khoảng 200.000USD (khoảng 4,4 tỉ đồng) cho các chuyến đi, bao gồm 254 vé máy bay. Cô cũng nhận được tài trợ của nhiều người thông qua các bài viết trên mạng xã hội cũng như được cho ở miễn phí.

Theo trang BoredPanda, nếu đi được 196 quốc gia, vùng lãnh thổ như đã định, Cassandra sẽ lập kỷ lục là người trẻ nhất đến tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Kỷ lục này hiện do chàng trai Graham Hughes (Anh) nắm giữ. Trước đó vào năm 2014, Hughes hoàn thành chuyến đi đến tất cả các nước khi ở tuổi 33, nhưng Hughes tốn thời gian lâu hơn De Pecol - trong bốn năm, và không đi bằng máy bay.

Hiện chỉ còn đi 15 quốc gia Cassandra chưa đi đến

Cô gọi hành trình của mình là Expedition196

Cassandra De Pecol chụp ảnh ở Palau - nơi cô bắt đầu chuyến đi vào tháng 7-2015

AN AN (Tin8, Ảnh: Internet)