Cảnh giác với Thánh cô tự xưng là con của Ngọc Hoàng xuống trần chữa bệnh

Ngày đăng: 14/10/2015
9,998 Read
188 Share
Tin8 - Một tuần nay, trước cổng bệnh viện K Trung Ương (Hà Nội) xuất hiện một phụ nữ trung niên tự xưng là con của Ngọc Hoàng thượng đế xuống cứu giúp người trần khiến nơi đây tập trung rất nhiều người hiếu kỳ đến xem.

Thánh cô chữa bệnh thản nhiên sờ vào chỗ nhạy cảm của phụ nữ để chữa bệnh - Ảnh: Lao động

Thánh cô chữa bệnh thản nhiên sờ vào chỗ nhạy cảm của phụ nữ để chữa bệnh - Ảnh: Lao động

Cách chữa bệnh kỳ quái

Bà ta chu môi để chuẩn bị để chữa bệnh bằng cách hút vào trán - Ảnh: Lao động

Bà ta chu môi để chuẩn bị chữa bệnh bằng cách hút vào trán - Ảnh: Lao động

Chuyện thật khó tin xảy ra ngay trước cổng bệnh viện K Trung Ương (Quán Sứ - Hàng Bông - Hoàn Kiếm), ở đây xuất hiện một “thánh cô chữa bách bệnh”. Người phụ nữ trung niên, ăn mặc sặc sỡ, hoa hòe ngồi ngay vỉa hè chữa bệnh với những phương thức rất kỳ quái như phun nước vào mặt, đặt đồ lên đầu, uống nước thánh, mút trán hoặc thậm chí đụng chạm vào chỗ nhạy cảm của bệnh nhân.

Cận cảnh chiêu thức mút vào trán của bệnh nhân - Ảnh: Lao động

Cận cảnh chiêu thức mút vào trán của bệnh nhân - Ảnh: Lao động

Hơn nữa, bà tự xưng mình là “con của Ngọc Hoàng”, đôi lúc đang chữa bệnh bà ta lại liếc mắt trừng trừng trông rất hung tợn. Sau mỗi khi chữa xong, bà ta phát xôi gà và cho bệnh nhân vài đồng tiền lẻ. Trong những suất lộc đó, đôi khi bà ta đưa thêm địa chỉ ở Gia Lâm cho bệnh nhân nếu muốn sang điều trị tiếp.

Nhiều người cho rằng cách chữa bệnh này là mê tín dị đoan nhưng cũng không ít người hiếu kỳ đến xem, chăm chú theo dõi, thậm chí họ còn quỳ lạy “thánh cô chữa bệnh” để nghe rước những lời vàng ngọc ấy từ người đàn bà cho mình có năng lực siêu nhiên kia.

Bệnh viện mời công an vào cuộc

Thỉnh thoảng bà ta lại nhìn trừng trừng vô định trông rất dữ tợn - Ảnh: Lao động

Thỉnh thoảng bà ta lại nhìn trừng trừng vô định trông rất dữ tợn - Ảnh: Lao động

Theo bệnh viện K thì người phụ nữ này ngồi ở đây đã hơn 1 tuần, lấy danh nghĩa làm từ thiện để lợi dụng lòng tin của nhiều người, để họ tin vào cách chữa bệnh theo phương pháp siêu nhiên, phi khoa học.

Hơn nữa, hành động kỳ quặc của người phụ nữ này khiến nhiều người muốn xem, dẫn đến việc tụ tập đông túc gây mất an ninh trật tự trước cổng bệnh viện. Khi bảo vệ, bác sỹ ra khuyên người dân thì những bệnh nhân bà đang chữa bỗng nằm sõng soài ra đất hoặc chửi bới xối xả.

Nhiều bệnh nhân vái lạy khi được nhận nước thánh và vài đồng tiền lẻ bà ban cho - Ảnh: Lao động

Nhiều bệnh nhân vái lạy khi được nhận nước thánh và vài đồng tiền lẻ bà ban cho - Ảnh: Lao động

Bệnh viện K Trung ương đã có công văn gửi công an thành phố Hà Nội để phối hợp và nhanh chóng xử lý hiện tượng trên. Bác sỹ bệnh viện K cũng cho biết để chữa bệnh ung thư cần dùng rất nhiều phương pháp và điều trị tùy thuộc vào giai đoạn bệnh của bệnh nhân. Người dân không thể tin vào những cách thức chữa bệnh như xoa bóp, dùng nước thánh… bởi càng tin và làm theo những phương pháp này, bệnh nhân càng mất cơ hội điều trị khoa học.

HIỂU LINH (Tin8)

9,998 Read
188 Share
(273)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang