Bà Mỹ Châu tự xưng mình là "công chúa Hằng Nga" giáng trần - Ảnh: Internet
Gần đây, một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Mỹ Châu (34 tuổi), sống gần chợ Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã khiến cộng đồng mạng xôn xao và bức xúc. Người phụ nữ này đã tự cho mình là “công chúa Hằng Nga giáng trần” để trị bệnh cho người dân. Cách thức chữa bệnh của người này vô cùng kỳ quái. Người phụ nữ này mặc trang phục lòe loẹt và không ngừng "lên đồng" với các tư thế múa quyền kỳ lạ trên nền nhạc dance sôi động rồi liên tục nhào lộn, giẫm đạp lên cơ thể người khác để... chữa bệnh.
Hình ảnh và video về người phụ nữ được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
Chưa hết, Mỹ Châu còn gây sốc khi lấy ảnh chân dung của mình ngồi trên tòa sen đặt lên bàn thờ ngang hàng với các Phật Tổ chư tôn và ngày ngày thắp nhang cúng bái. Không chỉ vậy, loạt ảnh người này ngồi trên “ngai vàng” mặt trăng uy nghi với hai “tì nữ” hầu hạ bên cạnh, được gọi là “nơi làm việc” của “Hằng Nga Minh Nguyệt” còn đang được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Bức ảnh công chúa Hằng Nga khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: Internet
Mặc dù nhận được vô số lời chỉ trích nhưng phương thức chữa bệnh kỳ quái này vẫn thu hút rất đông người đến trị đến, thậm chí lúc cao điểm có đến hơn 100 người đến trị bệnh. Giờ chữa bệnh là 11 giờ hằng ngày. Trước khi chữa bệnh, bệnh nhân phải tự mua thuốc dán và nước. Trong đó, thuốc dán sẽ được dán vào chỗ đau.
Được biết, người tự xưng là “công chúa Hằng Nga” này thời đi học thường hay ngất xỉu và từng điều trị ở TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đến khoảng tháng 3-2012, Mỹ Châu tự xưng mình có khả năng chữa bệnh bằng cách sử dụng thuốc dán, từ đó bà thường xuyên tiến hành dán thuốc chữa bệnh cho người khác. Hiện tại, “công chúa Hằng Nga” đã có chồng và hai con nhỏ.
Bà Nguyễn Thị Phụng - mẹ ruột của Nguyễn Thị Mỹ Châu cho biết: "Tôi có can, chính quyền địa phương cũng gặp tôi nói chuyện nhưng con tôi nói là làm việc này không có tội gì. Lý do là người ta mượn mình giáng như vậy thì cũng là làm phước cho người ta, giúp người ta hết bệnh".
Bà Mỹ Châu chữa bệnh cho người khác bằng cách giẫm đạp lên người họ - Ảnh cắt từ video
Ông Nguyễn Thanh Hải (Phó chủ tịch UBND xã Trường Xuân) cho biết xã Trường Xuân đã thành lập nhiều đoàn đến gia đình vận động và báo với cơ quan chức năng của huyện.
Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện người phụ nữ tự xưng mình có tài chữa bệnh cho người khác bằng những cách thiếu cơ sở khoa học. Trước đó, tại tỉnh Thái Nguyên cũng có một người phụ nữ xưng là “Thánh cô” chữa bệnh cho người dân bằng cách giẫm đạp lên người họ. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, những người được “Thánh cô” này chữa bệnh đều không hết bệnh.
Chính vì thế, người dân cần phải luôn luôn tỉnh táo và cảnh giác trước những hiện tượng này. Muốn được chữa hết bệnh thì phải điều trị theo cơ sở khoa học, đúng quy trình chứ không thể nào để người khác giẫm đạp lên mình hoặc tùy tiện mua vài miếng dán dán là hết bệnh được.
Video về công chúa Hằng Nga giáng trần chữa bệnh - Nguồn: YouTube/THDT
NGỌC LINH (Tin8)