Thể loại thanh xuân vườn trường
Nam chính: Bảo Bình - Thần đồng mặt lạnh, chỉ số IQ trên 300.
Nữ chính: Song Ngư - Bánh bèo yêu màu hường, ghét sự giả dối.

Xét về độ thông minh thì chẳng có đối tượng nào phù hợp với vai diễn này hơn anh chàng Bảo Bình vốn tự hào với danh xưng "thiên tài lập dị hệ hoàng đạo". Không chỉ học giỏi, chàng còn phải đẹp trai, sáng sủa và quan trọng nhất là thần thái, đúng rồi, thần thái phải lạnh lùng, cool ngầu, dù được nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ nhưng vẫn dửng dưng không thèm để ai vào mắt mình, trừ nữ chính.
Theo mô típ thông thường trong ngôn tình, nữ chính trong trường hợp này phải vừa ngốc nghếch, vừa vô dụng lại còn bánh bèo siêu cấp. Ưu điểm duy nhất của cô nàng chắc là ngây thơ và mộng mơ thái quá trong mọi hoàn cảnh. Cung hoàng đạo duy nhất hội tụ đầy đủ những yêu cầu trên thì làm gì còn ai ngoài Song Ngư "não cá vàng" với biệt tài "thả thính như không hề thả". Vai nữ chính này đúng là sinh ra là để dành cho nàng Cá rồi.
 |
Nội dung của thể loại truyện này cũng rất đơn giản. Nàng và chàng học cùng trường. Nàng trót "crush" chàng trước, sau một thời gian lên kế hoạch "cọc đi tìm trâu" đồng thời phải cạnh tranh với hàng trăm tình địch vừa đẹp vừa giỏi hơn mình, cuối cùng nàng cũng hoàn thành xuất sắc công cuộc "phá băng" và tìm được đường vào con tim chàng. Yêu vào rồi nàng mới biết chàng bề ngoài lạnh lùng băng giá thế thôi chứ thực ra chỉ là "lưu manh giả danh trí thức", đầu óc vô cùng "biến thái", lúc nào cũng nghĩ ra thủ đoạn đen tối để "hư hỏng" với nàng, khiến nàng phải dở khóc dở cười nhiều phen.
Thể loại hào môn thế gia (Nhà giàu quyền thế)
Nam chính: Sư Tử - Tổng tài bá đạo, nhà mặt phố bố làm quan.
Nữ chính: Cự Giải - Lọ Lem nhà lành, cái gì cũng thiếu trừ nước mắt và điệu bộ thảo mai.
Sư Tử khí chất bá đạo, kiêu ngạo, hách dịch rất phù hợp hóa thân thành một chàng công tử "ngậm thìa vàng" từ khi mới sinh. Ngoài việc sở hữu gia thế khủng, đắp hàng hiệu khắp người, cưỡi xế sang, đi máy bay như đi chợ, ngoại hình thì điển trai, lịch lãm đúng chuẩn soái ca, anh chàng còn tài ba, làm chức to, có quyền năng dùng tiền đè chết con nhà người ta. Mỗi tội nóng tính, "to mà tồ", hay sĩ diện hão và ghen tuông vớ vẩn.
Còn Cự Giải sẽ sắm vai gái nhà lành, gia cảnh bần hàn, chăm chỉ, hiền lành nhẫn nhục, rụt rè, hay xấu hổ, tuy nhiên mắc tội nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại, cả đời chả làm được chuyện gì nên hồn ngoài việc yêu được nam chính và chờ anh đến cứu. Sở trường duy nhất của nàng là động tí thì khóc, có khả năng khóc xuyên truyện, khóc trong mọi hoàn cảnh.
Cốt truyện của thể loại này có phần éo le hơn thể loại học đường một chút. Chàng vốn "rảnh rỗi sinh nông nổi" không có việc gì làm nên nhìn trúng nàng, quyết tâm theo đuổi nàng dù bị nàng hắt hủi, xa lánh do nàng sợ không "môn đăng hậu đối", không xứng đôi với chàng. Đến khi nàng nhận lời quen chàng thì chả hiểu thế nào một đống vật cản xuất hiện như nhị vị phụ huynh của chàng và nàng, rồi tiểu tam xen vào phá đám đôi uyên ương. Bao nhiêu hiểu lầm và trắc trở xảy ra với vô số tình tiết cẩu huyết lúc sủng lúc ngược. Đặc biệt là nàng sẽ bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Thế nhưng nhờ...