Thể loại xuyên không
Nam chính: Ma Kết - Hoàng đế ôn nhu, thâm sâu khó lường.
Nữ chính: Song Tử - Nữ hán tử thời hiện đại trót lưu lạc về thời cổ đại.
Nữ chính trong các thể loại xuyên không thường phải sở hữu khí chất "trong cứng ngoài mềm", bề ngoài mong manh tựa cành liễu rủ nhưng nội tâm lại phải "cứng hơn quả trứng", đặc biệt là đầu óc phải thông minh, tay chân phải nhanh nhẹn thì mới sinh tồn được ở cái thời phong kiến loạn lạc, hậu cung tranh đấu. Một Song Tử nổi tiếng tinh ranh, mồm năm miệng mười, tài trí hơn người lại thích nghi nhanh với môi trường mới sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn "Ms. Xuyên không". Với bản lĩnh của mình, có quay về thời tiền sử hay thời kỳ khủng long chưa tuyệt chủng thì cũng chỉ là chuyện nhỏ với đại tỷ này thôi.
 |
Để tạo thành một "cặp đôi hoàn cảnh" cho thể loại truyện này, đi với nữ chính khôn lanh phải là một vị hoàng đế chững chạc, thâm trầm và sâu sắc tựa mực nước biển ở vực Mariana vậy. Vị hoàng đế này phải sở hữu đặc điểm "ngoài lạnh trong nóng", đầu óc uyên bác, học rộng tài cao, nhất mực chung tình với nữ chính. Xét về khoản "vừa sâu vừa lạnh lại vừa rộng" thì đố cung hoàng đạo nào vượt qua được anh đại Ma Kết "lù lì xì ra khói". Xét về khoản chung thủy thì chắc anh đây chỉ thua mỗi "chàng khờ" Kim Ngưu với "trùm cuối" Bò Cạp mà thôi.
 |
Câu chuyện sẽ bắt đầu với bối cảnh Song Tử cô nương do một số lý do vô cùng vi diệu đã lạc về thời phong kiến xa xưa hoặc hồn nhập vào xác của một ai đó đã chết ở thời cổ đại. Vì là nữ chính của câu chuyện nên cứ yên tâm là nàng sẽ không chôn vùi tuổi thanh xuân một cách vô ích ở cái thời "ăn hang ở hốc" này đâu. Ngược lại, nàng sẽ sử dụng cái đầu "khác thường nhưng không hề tầm thường" của một công dân thế kỷ 21 để làm loạn thiên hạ, gây ấn tượng với hoàng đế Ma Kết và chơi trò "Đấu trường sinh tử" trong chốn hậu cung, rồi nghiễm nhiên bước qua xác của hàng ngàn cung phi mỹ nữ để ngồi lên ngôi hoàng hậu, trở thành người phụ nữ được hoàng đế si tình sủng ái nhất cuộc đời. Tất nhiên là trước khi có được đoạn kết "hạnh phúc mãi mãi về sau" như thế này, chàng và nàng cũng ngược nhau tơi bời lắm, chưa kể là còn một đống chướng ngại vật với sự tham gia của nguyên một đám khách mời bao gồm dàn hậu cung hùng hậu của chàng, một đống quan tham và nhiều thế lực xấu xa chỉ chực đợi đôi uyên ương sơ hở để lao vào cấu xé.
Thể loại trai tài gái sắc, sủng ngọt đến sâu răng
Nam chính: Kim Ngưu - Chàng trai năm 17 tuổi mà bất cứ chị em nào cũng khao khát.
Nữ chính: Thiên Bình - Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.
Thể loại "trai anh hùng, gái thuyền quyên" đẹp đôi từ trong trứng nước này thường không có nhiều cao trào, nội dung đơn giản chỉ nói về tình yêu trong sáng dần chuyển sang đen tối của cặp nam nữ chính, không có nhiều tình tiết lâm li bi đát, có chăng chỉ là mấy trò giận hờn vu vơ thường thấy ở các cặp đôi yêu nhau hay hiểu nhầm do tiểu xảo dàn dựng qua loa bởi mấy kẻ tiểu tam "ngu nhưng tỏ vẻ nguy hiểm".
Với thể loại này, Kim Ngưu sẽ đóng vai một chàng khờ thủy chung, vừa đẹp trai lồng lộn lại thông minh, học giỏi, chơi thể thao tốt, hát hay, tóm lại là làm gì cũng giỏi, nhưng...