Để hiện lòng tôn kính của mình với người đã khuất, những người phụ nữ trong gia đình có người chết của bộ tộc sống ở đảo Papua New Guinea phải chặt bỏ một ngón tay của mình.

Việc ướp xác chỉ dành cho tộc trưởng hoặc những người được bộ tộc tôn quý bởi uy tín và những đóng góp của mình cho đời sống dân làng trong bộ tộc.

Xác được ướp bằng cách hun khói và gần như tồn tại cả trăm năm. Phương pháp này đã bị thất truyền nhưng vẫn được người Dani lưu giữ để thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên. Có nhiều nhà nghiên cứu ghé thăm đã được người Dunai thoải mái chia sẻ, giới thiệu về văn hóa và tập tục ướp xác của mình.

Bên cạnh việc ướp xác, bộ tộc Dani còn tổ chức trận giả với người Lani và Yali để tôn vinh sức mạnh trường tồn của đảo Papua. Bộ tộc này được phát hiện trong chuyến khảo sát đảo Papua năm 1938 của nhà động vật học Richard Archbold.

Đàn ông trong bộ tộc Dani mặc trang phục truyền thống, sơn mặt và đóng khố Koteka. Phụ nữ thì mặc váy được dệt từ cây lan có trang trí thêm rơm.

KHAI TÂM (Tin8, ảnh: Internet)