Ly kỳ bộ tộc cho động vật bú sữa mẹ như em bé

Ngày đăng: 07/12/2015
8,344 Read
330 Share
Tin8 - Phụ nữ trong bộ tộc Awa xem những loài động vật hoang dã như những con vật nuôi thân thuộc trong nhà. Nếu chúng còn nhỏ, phụ nữ Awa sẵn sàng cho bú sữa mẹ như con đẻ cho đến khi chúng trưởng thành.

Phụ nữ trong bộ tộc Awa cho vật nuôi bú sữa như đang chăm sóc một đứa con nhỏ - Ảnh: Plugliese

Phụ nữ trong bộ tộc Awa cho vật nuôi bú sữa như đang chăm sóc một đứa con nhỏ - Ảnh: Plugliese

Bộ tộc Awa sống theo lối cộng đồng trong những khu rừng rậm sâu ở vùng Amazon. Họ đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng khi phải hứng chịu sự khắc nghiệt của bệnh dịch, thiên tai và cả nạn phá rừng. Một số khác bị các nước châu Âu bắt làm nô lệ.

Để bảo toàn sự tồn tại của mình, những người còn lại trong bộ tộc này chọn lối sống du cư. Khi đặt chân đến một nơi nào đó, họ dựng lên những ngôi “nhà rừng” để trú ẩn. Sau một thời gian ngắn, họ “xóa dấu vết” và chuyển đi nơi khác. Suốt 200 năm sống như vậy nên họ đã quên hẳn những kiến thức về nông nghiệp. Thậm chí, họ không biết đến cách đốt lửa.

Khi mới xuất hiện, bộ tộc Awa có hàng chục nghìn người nhưng hiện nay, tổng dân số chỉ còn khoảng 300 người. Hầu hết những người tử nạn là do thiên tai, bệnh dịch và cả nạn phá rừng - Ảnh: Plugliese

Khi mới xuất hiện, bộ tộc Awa có hàng chục nghìn người nhưng hiện nay, tổng dân số chỉ còn khoảng 300 người - Ảnh: Plugliese

Rất ít người có thể gặp được bộ tộc này. Một trong số đó phải kể đến nhiếp ảnh gia Domenico Pugliese. Trong chuyến thám hiểm cùng một nhà nhân chủng học vào năm 2009, Pugliese đã gặp và tiếp xúc với những người Awa. Anh kể rằng họ sống rất gần gũi với thiên nhiên. Thâm chí, có thể nói rằng Awa là một phần của thiên nhiên hoang dã.

Gia đình là thứ quan trọng nhất với họ. Với người Awa, khái niệm gia đình không chỉ dừng lại giữa những con người. Vật nuôi của họ cũng được xem là thành viên trong “nhà”, giúp họ làm những công việc thường ngày như hái quả từ cây cao, canh giữ khi họ ngủ. Giống như con cái của người Awa, con vật được phụ nữ trong bộ tộc cho bú sữa và chăm bẫm giống như một em bé cho đến khi chúng trưởng thành.

Awa là một phần của thiên nhiên

Awa là một phần của thiên nhiên - Ảnh: Pugliese

Awa thường nuôi lợn rừng, sóc, vẹt đuôi dài. Họ đặc biệt yêu thích loài khỉ. Các loài gặm nhắm là bữa ăn thường ngày của người Awa nhưng khi có một con vật gặm nhắm nào đó được họ đưa về nuôi dưỡng thì họ sẽ không bao giờ ăn thịt chúng.

Thậm chí, khi chúng trưởng thành và quay lại với thế giới tự nhiên, họ vẫn nhận ra nó trong những chuyến đi săn. Khi đó, người Awa sẽ hô lớn “hanima" (có nghĩa là một phần của gia đình) để “đồng đội” cùng bảo vệ con vật đó.

Người Awa đặc biệt yêu thích loài khỉ. Ảnh: Pugliese

Người Awa đặc biệt yêu thích loài khỉ. Ảnh: Pugliese

Nhiếp ảnh gia Pugliese cũng kể thêm rằng, anh đã từng nghe tâm sự của ngươi đứng đầu bộ tộc Awa. Người này nói: “Hôm nay tôi đi vào trong rừng và tất cả những gì bao quanh tôi là khói bụi. Lửa ở khắp mọi nơi và rất gần với nơi chúng tôi sinh sống. Rừng đang bị phá hủy và chúng tôi không còn đất để sống”. 

Điều đó có nghĩa là nạn phá rừng ở Amazon - nơi được coi là lá phổi của thế giới đã ngày càng trầm trọng. Awa là bộ tộc “lành tính”. Nếu Awa bị tuyệt chủng thì sự cân bằng tinh tế giữa con người và thiên nhiên cũng sẽ bị phá hủy. Thế giới hoang dã mất đi một bộ tộc có lối sống thú vị cần được bảo tồn.

 KHÁNH HÒA (Tin8, Theo Daily Mail)

8,344 Read
330 Share
(363)
:

1 Video những khoảnh của bé và động vật siêu dễ thương

Ngày đăng: 15/11/2015
Video những khoảnh của bé và động vật siêu dễ thương Tin8 - Trẻ em và vật nuôi khi chơi cùng nhau thường có những tình huống “khó đỡ” mang lại cho người lớn một trận cười sảng khoái. Video dưới đây ghi lại những khoảnh khắc thú vị giữa bé cùng thú cưng khiến bạn cảm thấy thú vị.
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang