Tôi 27 tuổi, ngoại hình khá, nhân viên văn phòng, có nhiều người theo đuổi nhưng tôi chọn anh vì thấy anh hợp với mình. Giờ chúng tôi đều có công việc ổn định, tôi lương chục triệu đồng, anh lương 25 triệu đồng. Tình yêu của chúng tôi cũng có những lúc giận hờn cãi vã như những cặp khác nhưng rồi lại làm hòa ngay, không giận nhau lâu. Gia đình hai bên đều biết tình yêu của chúng tôi và ủng hộ, muốn chúng tôi đám cưới sớm. Vậy mà một tháng trước, anh đột ngột đòi chia tay vì nhà chúng tôi cách xa nhau, nếu cưới sẽ gặp nhiều khó khăn, anh sợ tôi sẽ khổ nếu lấy anh.
 |
Ảnh minh họa.
|
Tôi giải thích rằng đã yêu anh là tôi xác định mọi chuyện, chẳng sợ khổ....