ảnh minh họa
Yêu nhau hơn 2 năm thì Huy dắt Loan về nhà ra mắt bố mẹ, ấy thế nhưng ngay lập tức mẹ Huy phản đối vì lý do.
- Con gái chết hết hay sao mà mà mày lại đi rước cái con lẳng lơ đó. Nhìn nó thế kia là mẹ biết có ngày “cắm sừng” mày như chơi.
- Mẹ đừng nói vậy, Loan là người con gái ngoan ngoãn lại chịu khó.
- Nó giả vờ thôi…mày phải bỏ nó ngay cho mẹ.
Bị mẹ cấm cản như vậy Huy đau lòng lắm, thế rồi anh giấu gia đinh đi đăng ký kết hôn rồi đưa Loan vào Sài Gòn sinh sống. Từ ngày về làm vợ thì Huy thấy Loan chăm chỉ và yêu thương mình vô cùng, vợ càng như thế Huy lại càng tin mẹ mình đã sai khi cấm anh cưới Loan. Nhìn vợ chịu nhiều thiệt thòi như vậy thì Huy cũng thương lắm, anh dự định đợi khi Loan sinh đứa con đầu lòng thì anh sẽ đưa cô về nói rõ với mẹ mình. Đến lúc có cháu nội rồi thì kiểu gì mẹ anh cũng không trách móc được.
Huy vốn làm nghề xây dựng nên anh phải thường xuyên đi lại ở các tỉnh thành, cũng may là Loan không sợ ma nên ở nhà một mình được. Đi biền biệt như vậy nên mỗi khi về nhà Huy lại chiều vợ vô cùng. Thế rồi dạo gần đây Huy thấy Loan có vẻ nhợt nhạt rồi cứ nôn khan.

( ảnh minh họa )
- Hay là em có bầu rồi hả vợ?? Nếu vậy tốt quá…anh đang mong có con đây.
- Em cũng muốn đó là mang thai…nhưng mà em đã thử rồi…que thử thai chỉ báo 1 vạch thôi.
- Thế em đi viện khám xem như nào, chắc là do đường tiêu hóa rồi.
- Không sao đâu…chắc em ăn linh tinh gì đấy thôi.
Huy hoảng hốt mua gà về nấu cháo cho vợ ăn lại sức nhưng mà Loan không chịu ăn, đến khi hỏi vợ thích ăn gì thì Loan lại bảo.
- Em thấy nhạt miệng quá nên muốn ăn dứa…anh mua dứa cho em nhé.
- Tưởng gì chứ dứa thì quá đơn giản. Thôi được rồi để giờ anh chạy ra chợ mua cho em 3 quả luôn. Nhớ là ăn xong rồi phải ăn cơm đấy nhé.
Thấy vợ gật đầu nên Huy cũng bớt lo, ít nhất vợ còn thích ăn dứa chứ Loan không chịu ăn gì thì Huy mới nóng ruột. Cứ vậy suốt 2 tháng liền thì Loan chỉ đòi ăn dứa, thậm chí Huy thấy vợ còn nghiện ăn dứa hơn cả ăn cơm. Tất nhiên anh cũng không nghi ngờ gì cả vì vợ ăn hoa quả cũng tốt, ấy thế nhưng tối hôm đó khi vừa ăn miếng dứa xong bỗng Loan bị chảy máu “vùng kín”.
- Em…em bị làm sao thế này vợ ơi.
- Chỉ là máu “đèn đỏ” thôi không sao đâu anh. Em bị rong kinh lâu nay nên nó mới thế đấy.
Dù vợ nói thế thì Huy cũng vẫn lo lắng, anh đưa cho vợ viên thuốc an thần để uống rồi sau đó mời bác sỹ về khám cho vợ. Bác sỹ bắt mạch một hồi lâu thì bảo.
- Vợ anh không sao đâu. Nhưng mà...