ảnh minh họa
Mối tình đầu của Thảo kéo dài 3 năm cứ ngỡ đám cưới đã diễn ra nhưng không ngờ tới lúc vừa bàn chuyện cưới xin thì cô phát hiện bạn trai lại đang qua lại với chính cô bạn thân của mình. Uất ức Thảo chấm dứt luôn vì cả 2 người đó đã quỳ xuống xin lỗi cô. Thảo xác định thà đau 1 lần còn hơn chứ người đàn ông như thế cũng không thể mang lại hạnh phúc cho cô sau này được.
Mấy tháng sau thì cô gặp chồng bây giờ, cô và anh yêu nhau nửa năm thì cưới. Thời gian yêu nhau không dài nhưng may mắn lần này cô đã chọn được đúng người làm chỗ dựa vững chắc cho mình sau này. Cưới xong là cô bầu bí rồi sinh con, trong suốt quãng thời gian ấy chồng chăm sóc rất tận tình khiến cô ấm lòng vô cùng.
Còn người cũ nghe nói sau khi chia tay với Thảo thì cũng chấm dứt chuyện tình cảm với cô bạn thân, từ đó Thảo cũng không có thông tin của họ nữa, nói chung cô chả quan tâm. Nhưng đùng 1 cái hôm nay bất ngờ người yêu cũ tìm tới tận nhà mời cưới khiến cô giật bắn mình. Đúng lúc Thảo vừa cho con đi vệ sinh đầu tóc quần áo lôi thôi bế con bước ra mở cửa vì cứ ngỡ hàng xóm sang.
Anh ta nhìn Thảo 1 lượt từ đầu đến chân kiểu như cô là người hành tinh khác ấy. Thảo đọc được trong đôi mắt anh ta sự giễu cợt mình. Thảo cứ lăn tăn mãi chả biết có nên đi không. Không đi thì họ bảo khinh họ mà đi thì cô cũng ngại, giờ như mẹ sề trong khi vợ của người cũ thì còn rất trẻ mới có 18 tuổi, cô đọ sao được.
Chồng vừa về tới nhà, Thảo đã đặt tấm thiệp mời trước mặt anh rồi nhăn nhó:
- Người yêu cũ mời em đi đám cưới, chắc muốn dìm em trước cô dâu đúng lúc em đang là mẹ sề đây mà. Chán quá, chắc em không đi đâu.
- Đi chứ em, sợ gì. Mai anh dẫn vợ đi làm đẹp với mua váy, hôm ấy ai bị dìm thì biết ngay thôi mà.
Thảo ngớ người trước những gì chồng nói, cứ nghĩ anh chỉ đùa thôi nhưng không ngờ hôm sau anh bảo cô gửi con cho bà ngoại rồi chở vợ đi thật. Đầu tiên là làm tóc, làm móng sau đó dẫn vợ vào...