ảnh minh họa
Tùng và Lan lấy nhau được một năm thì có con đầu lòng. Vì muốn chăm sóc con tốt hơn nên Lan đã quyết định nghỉ ở nhà nuôi con. Thời gian đầu cả hai đều rất vui vẻ và thoải mái. Tuy nhiên áp lực cuộc sống, gia đình tài chính khiến cho mọi chuyện bắt đầu tệ hơn.
Hàng này Tùng phải đi làm cả ngày để kiếm tiền nuôi cả gia đình. Trong khi đó thì Lan ở nhà trông con nhỏ. Vì có con lần đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm, lại suốt ngày quanh quẩn ở nhà nên Lan luôn cảm thấy bí bách, khó chịu. Cô rất yêu thương chồng con nhưng không hiểu sao lúc nào cô cũng cảm thấy buồn bực vô cớ.
Mỗi lần chồng về cô chỉ cần anh nói chuyện ngọt ngào, yêu thương dỗ dành cô mà anh dường như quên mất. Công việc mệt mỏi khiến Tùng ăn xong rồi chỉ muốn đi ngủ luôn. Nhiều khi Lan kể chuyện ở nhà trông con vất vả, mệt nhọc ra sao thì Tùng đều phủi đi hết. Anh cho rằn cô chỉ có việc ở nhà cả ngày chăm con thì có gì mệt mỏi. Anh đi làm cả ngày vừa phải đối phó với sếp vừa phải ngọt nhạt với đồng nghiệp mới vất vả.
Vừa căng thẳng vì trông con vừa không được chồng hiểu khiến Lan càng ngày càng buồn bực, ốm yếu. Cuối cùng do mệt mỏi quá mực Lan bị ốm nhập viện. Tùng phải gọi mẹ vợ nên chăm Lan. Vì mẹ vợ phải ở bệnh viện suốt ngày nên đứa con 8 tháng tuổi đành phải để Tùng trông.
Sau khi xin nghỉ ở công ty vài ngày, Tùng đành phải ở nhà cặm cụi trông con. Chỉ ở nhà với con có một ngày mà anh còn cảm thấy mệt hơn cả đi làm cả tuần. Đứa bé hết đòi ăn rồi lại đòi bế, rồi...