Thông thường, khi có vấn đề bức xúc, thậm chí chỉ một vấn đề cực nhỏ, hai vợ chồng thường lời qua tiếng lại, không ai chịu ai, dần dần quá đà trở thành cãi cọ, thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Vậy mục đích của những cuộc cãi vã ấy là gì? Là tìm tiếng nói chung hay đơn giản chỉ vì muốn khẳng định mình đúng?

Quy tắc đầu tiên phụ nữ hãy nhớ đến khi có vấn đề bất đồng với chồng là: “Không to tiếng”.
Nếu để tìm tiếng nói chung, thì cãi cọ quả là một sự lựa chọn quá sai lầm, bởi sau cuộc cãi vã, không những mục đích không đạt được, mà còn gây ra hậu quả nặng nề: Vợ chồng mâu thuẫn, không khí gia đình u ám. Nếu để khẳng định mình đúng, thì thử hỏi đúng hay sai có mang lại niềm vui hay không? À, có lẽ cái tôi cá nhân của ta lớn quá, nên ta phải đúng, ta phải thắng, ta dương dương tự đắc với kết quả đạt được. Nhưng ta thắng, có nghĩa là chồng thua, nghĩa là chồng tự ái.
Cái tôi phụ nữ lớn, cái tôi đàn ông còn lớn hơn gấp bội. Cảm giác thua vợ khiến người chồng không chỉ bực tức, mà dần nảy sinh chán ghét. Vậy tại sao, chỉ vì muốn khẳng định cái tôi nhất thời mà ta lại khiến chồng chán ghét chứ. Thế mới nói, quy tắc đầu tiên phụ nữ hãy nhớ đến khi có vấn đề bất đồng với chồng là: “Không to tiếng”.
Đàn ông chính là những người ưa nói ngọt nhất quả đất. Chàng sẽ không thực sự thích nghe những sự thật trần trụi từ vợ. Vợ dù có nóng giận đến đâu thì cũng hãy áp dụng chiêu “lấy nhu để thắng cương”.
Khi trước mặt người khác, dù có giận chồng đến đâu thì vợ cũng nên nhẫn nhịn rồi về nhà nói chuyện với chồng sau. Và đến khi đã ở nhà thì bạn hãy “tiến lên một bước” nhé, anh ấy sẽ còn biết ơn vì bạn đã giữ thể diện cho anh ấy trước đám đông đấy. Lúc này nghe vợ phân tích những điều lọt tai, chồng không xuống nước xin lỗi vợ mới là lạ đó.
Nếu chồng đã chót gây ra “tội”: ham vui bè bạn quên giờ về, mải bia rượu chè chén, tiêu pha quá tay thâm hụt lương…thì các bà vợ cũng đừng vội quát tháo nhé. Bởi đằng nào sự việc cũng đã xảy ra rồi, quát tháo cũng có giải quyết được gì đâu? Quát tháo chỉ khiến mình khản cổ, khiến chồng bị thiên hạ bảo “sợ vợ”, và làm cho chồng bị tâm lý khó chịu khi về nhà.

Hãy biết cách dùng “nước mắt” đúng thời điểm.
Thực tế, chẳng có ông chồng nào muốn vợ mình ghê gớm, đanh đá, chua ngoa cả, các đức lang quân chỉ thích vợ dịu dàng. Thế nên, khi chồng làm điều sai trái, thay vì tâm lý trực chờ sẵn chồng về để “trút giận” thì vợ hãy thật bình tĩnh, ăn nói nhỏ nhẹ. Dùng lời nói nhẹ nhàng phân tích cho chồng hiểu, và đôi khi dùng đến vũ khí bí mật “nước mắt” nữa. Nhớ là đừng dùng nước mắt quá nhiều, chỉ khi thật cần thiết. Đàn ông rất dễ mềm lòng, cảm thấy áy náy trước giọt nước mắt của vợ, nhưng nếu lúc nào cũng khóc, chồng lại cho rằng vợ mình yếu đuối, uỷ mị. Và như thế vũ khí ”khóc” sẽ không còn tác dụng.
Vợ chồng ở cùng nhà mà coi nhau như kẻ vô hình, không trò chuyện, không điện thoại, không tin nhắn là điều cấm kỵ nhất. Khi hai vợ chồng áp dụng chiêu chiến tranh lạnh với nhau, thực tế thì...