Con đàn bà bẩn thủi, ti tiện không bao giờ tôi chấp nhận và tha thứ cho cô (ảnh minh họa)
Sự ra đi đột ngột của Hằng khiến Tiến đau khổ vô cùng. Vợ chồng anh mới kết hôn được 5 tháng, con chưa cả có con, chưa thực hiện được những dự định đang ấp ủ thì vợ bỗng chết không rõ lý do. Vợ mất, Tiến như kẻ mất hồn, lúc nào cũng ôm di ảnh của vợ khóc, nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc của cả 2. Đến hôn này đã được 7 ngày vợ mất rồi, thế những nỗi đau vẫn vẹn nguyên như ngay đầu, vẫn khiến Tiến đau đớn tột cùng.
Nhớ vợ không tài nào ngủ được, tối nay Tiến quyết định cầm chăn chiếu ra nghĩa địa ngủ bên cạnh mộ vợ. Chỉ có ở bên Hằng Tú mới thấy ân yên và bớt đau đớn chút. Cả tối nằm tâm sự với vợ, Tiến buồn lắm. Nghĩa địa vắng tanh, tiếng ếch nhái, rồi tiếng mèo kêu đủ làm người ta khiếp sợ. Nhưng với Tiến, điều đó không đáng sợ, thứ khiến anh sợ nhất là cô đơn, mất Hằng.
Nửa đêm nằm sau mộ vợ Tiến thấy bóng dáng 1 người nữ nào đó đang tất tả đi về phía mộ vợ anh. 2h sáng rồi có người ra nghĩa địa thật là kỳ lạ. Để yên xem ai thì Tiến ớ người nhận ra Mai – bạn thân của vợ anh. Mai ra đây làm gì mà có vẻ không đoàng hoàng thế kia?? Lặng yên quan sát Tiến thấy Mai thắp vội nắm hương của Hằng rồi hì hục đào bia mộ Hằng lên chôn thứ gì đó xuống dưới mà nói giọng đắc thắng.

Vợ mất, Tiến như kẻ mất hồn (ảnh minh họa)
- Ngủ ngon nhé con bạn. Tao sẽ thay mày làm vợ, làm mẹ nên mày không phải lo. Nếu như trước đây mày tin lời cảnh cáo của tao là thật, mày nên từ bỏ anh Tiến, không cưới anh ấy mà nhường cho tao thì mày đâu đến mức chết sớm thế này. Kể ra cũng tội mày, cố chấp lấy anh Tiến để rồi tao chỉ cần cắt ghép làm giả đoạn video nói rằng tao và chồng mày đang ngủ với nhau, mày tin thật mà lên cơn đau tim chết ngay. Chiếc điện thoại của mày sẽ đi cùng mày, không ai biết lý do vì sao mày chết đâu. Ngủ đi con bạn, vài bữa nữa tao làm đám cưới với anh Tiến tao sẽ đến bao hỉ cho mày vui.
Núp ở đằng sau mộ vợ Tiến á khẩu, run sợ khi biết lý do tại sao vợ đang khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết như thế. Không chấp nhận được sự thật và ghê tởm con người Mai, Tiến lao tới bóp cổ mà trợn mắt tra hỏi Mai:
- Tại sao cô làm thế với vợ tôi?? Hằng tốt với cô, coi cô như chị em, tại sao cô lại hại chết cô ấy chứ?? Đồ đàn bà độc ác, lòng lang dạ sói!!
- Vì yêu anh!! Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã yêu anh rồi. Lúc ấy do em nhút nhát không dám tỏ tình, để cái Hằng tỏ tình trước và có được anh em đã...