ảnh minh họa
Cô Giang 27 tuổi đến từ Trung Quốc là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Lấy chồng 2 năm, cuối cùng cô cũng sung sướng khi phát hiện mình có thai. Đến khi thai được khoảng 3 tháng, cô bắt đầu đến bệnh viện siêu âm.
Vừa nhìn màn hình siêu âm, bác sĩ không khỏi kinh hãi khi phát hiện có tới … 4 nhịp tim. Điều này đồng nghĩa với việc cô Giang đang mang thai bốn. Trường hợp này trước nay rất hiếm khi xảy ra, nó khiến cô vừa vui mừng, vừa lo lắng.

Vừa nhìn màn hình siêu âm, bác sĩ không khỏi kinh hãi khi phát hiện có tới … 4 nhịp tim.
Sau khi kiểm tra về, cô quyết định xin nghỉ việc để dưỡng thai. May mắn thay, chồng cô cũng biết vợ mình đang vô cùng vất vả nên luôn cố gắng dành thời gian để quan tâm, chăm sóc. Cô thường xuyên đi khám định kỳ. Rất may, thai nhi khỏe mạnh và phát triển rất tốt. Bác sĩ cũng nói rằng, mang thai 4 khá nguy hiểm, người mẹ phải hết sức cẩn thận, qua được 33 tuần sẽ an toàn. Bởi vì sau 33 tuần, thai nhi về cơ bản đã phát triển đầy đủ.

Đến cuối tuần thứ 33, bụng cô Giang đã to vượt mặt, nhìn có cảm giác như sắp nổ tung khiến ai cũng kinh hãi.
Đến cuối tuần thứ 33, bụng cô Giang đã to vượt mặt, nhìn có cảm giác như sắp nổ tung khiến ai cũng kinh hãi. Bước từng bước nặng nề đến bệnh viện kiểm tra. Vừa nhìn thấy cô, các bác sĩ đã lo lắng mà hét lên: ‘Vào phòng mổ ngay’. Còn hốt hoảng chưa hiểu chuyện gì, phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị.
Thời gian chờ đợi khiến cả gia đình cô Giang ai nấy đều lo lắng. Sau khoảng hai giờ đồng hồ, bốn y tá ra khỏi phòng mổ, mỗi người ôm một đứa bé kháu khỉnh khiến ai nấy đều rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Sau khoảng hai giờ đồng hồ, bốn y tá ra...