
Ảnh minh hoạ: Internet
Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Trả giá đắt vì chọn ‘nghề gái bao’, thật buồn vì thấy lại một lỗi lầm cay đắng, lại một cái giá phải trả thật là đau đớn vì sự lựa chọn đổi đời quá non nớt, quá dại khờ của tuổi trẻ.
Bác thật lấy làm tiếc vì những gì cháu đang phải gánh chịu về hậu quả không mong muốn mà cháu đã tự nguyện gặt lấy. Rõ ràng gieo gió có ngày gặt bão, cháu đi sai đường, bây giờ phải trả giá là chuyện khó tránh khỏi.
Trách cháu vậy thôi, chứ bác hiểu chuyện đã rồi có muốn cũng không thể giúp cháu lấy lại tiết hạnh cũng như thanh danh của người con gái. Chi bằng thay vì tiếc nuối, thay vì ôm mối hận đời cháu dũng cảm đối diện với hoàn cảnh, chấp nhận thực tại để vượt lên chính mình, làm lại cuộc đời mới là lối thoát duy nhất cho cháu lúc này.
Cháu đã về quê với ba, má, với...