Chồng hãi vì vợ chủ động quá trên giường (Ảnh minh họa)
Cả tháng nay anh Phi giận vợ không thèm ngó ngàng gì luôn. Anh khó chịu với sự bạo dạn của vợ một thì cay cú chuyện tỏ vẻ ta đây mười. Anh đã cố gắng để làm một người chồng tốt khi không chấp nhặt chuyện quá khứ của vợ. Nhưng anh càng nhẫn nhịn thì vợ lại càng không biết điều. Ai đời trên giường, chồng càng cố làm cho mọi chuyện bình thường thì vợ lại càng ra sức chê bai chồng kém cỏi.
Trước khi lấy anh Phi, chị Trang đã từng yêu và có quan hệ tình dục 2 người bạn trai cũ. Anh Phi cũng biết điều đó vì chính chị đã thú nhận. Nhưng lúc anh nghĩ rằng chuyện trinh tiết không quan trọng, quá khứ là cái đã qua rồi, quan trọng là bây giờ hai anh chị yêu thương nhau, hạnh phúc bên nhau là được. Anh bỏ qua mọi lỗi lầm cho chị với hi vọng hai vợ chồng cùng vun đắp tổ ấm mới. Nhưng chính chị lại là người đã gợi lên tất cả.
Chị vốn là người từng trải chuyện chăn gối rồi nên chị không lạ những điều đó. Chị có kinh nghiệm trong chuyện tình dục, lại là người có cá tính mạnh nên chị khá thẳng thắn mỗi khi quan hệ với chồng. Mỗi khi hai vợ chồng quan hệ, anh làm gì khiến chị chưa hài lòng là chị dừng ngay lại “chỉnh đốn”. Chị chỉ cho anh phải làm thế nào, phải thực hiện ra sao . Đã vậy chị còn tỏ ra khó chịu khi anh không làm đúng như những gì chị chỉ dẫn.
Anh cảm thấy bị tổn thương và có phần xem thường khi bị “uốn nắn” trong chuyện chăn gối như vậy. Đã thế anh còn thấy vợ mất hết sự hấp dẫn và cuốn hút khi mà trên giường chị cứ như một “giáo sư tình dục”. Đâu còn cái dáng vẻ e lệ, ngượng ngùng hay thích thú khi được bên chồng. Sự từng trải của chị khiến anh phát ngấy và mất hứng thú yêu đương.
Hơn 3 tuần nay anh không thèm ngó ngàng đến vợ vì quá chán cảnh cứ vừa “nhập cuộc” vừa nghe vợ thao giảng. Anh muốn để cho vợ nhận ra sai lầm của mình khi đã chủ động quá mức như vậy
Khác với anh Phi, câu chuyện của anh Tùng lại đến từ việc vợ anh quá bạo dạn trên giường ngay trong đêm tân hôn. Điều đó không ảnh hưởng gì nhiều nhưng anh Tùng bỗng cảm thấy không hứng thú với vợ khi vợ mới mẻ như vậy.
Anh Tùng tâm sự : “Vợ mình vốn là người có cá tính mạnh mẽ, đó cũng là điểm mà mình yêu cô ấy. Tuy nhiên, điều gì cũng phải có giới hạn của nó. Đêm tân hôn vợ mình đã khiến mình bị sốc. Mình không phải là người cổ hủ nhưng có lẽ một đêm tân hôn truyền thống, một cô gái e lệ sẽ phù hợp với mình hơn là như vậy”.
Cũng theo lời anh Tùng chia sẻ, vợ anh là cô gái còn trinh chứ không phải là người phụ nữ từng trải chuyện chăn gối. Hai người vốn là bạn của nhau nhiều năm, tiến tới yêu và kết hôn nên anh hiểu con người chị. Có lẽ cùng vì vậy mà chị không biết ngượng ngùng trước chồng trong đêm tân hôn....