Yêu

Tôi vô sinh, thấy chồng ngoại tình, nên buồn hay vui hở trời?

Ngày đăng: 28/08/2015
4,913 Read
155 Share
Chúng tôi yêu nhau suốt bốn năm đại học, trở thành cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Trong ngày cưới, tôi tưởng mình đã có một cuộc đời hạnh phúc. Thế nhưng đời không như là mơ, một năm sau, tôi phát hiện mình bị vô sinh.

Một năm sau khi cưới, tôi biết mình vô sinh - Ảnh minh họa

Một năm sau khi cưới, tôi biết mình vô sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ chồng tôi rất tốt, yêu thương và xem tôi như con cái trong nhà. Ngay sau ngày cưới, ông bà liên tục giục chúng tôi có con để ông bà có cháu bế, vợ chồng tôi cũng mong có em bé để hạnh phúc gia đình được trọn vẹn hơn. Nhưng sau một năm cố gắng, chúng tôi vẫn không có mụn con nào. Vợ chồng tôi quyết định đi khám và tôi phát hiện ra mình bị vô sinh.

Tôi cùng chồng đã chắt chiu tiền chữa chạy đủ kiểu, thế nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn. Còn đau đớn nào hơn khi một người phụ nữ không thực hiện được thiên chức làm mẹ của mình. May mắn thay, những ngày tôi gần như gục ngã, chồng tôi vẫn luôn ở bên cạnh để an ủi và động viên.

Song, nỗi đau trong tôi vẫn không vơi đi, tôi quặn lòng khi thấy chồng nhìn những đứa trẻ vui đùa với ánh mắt khát khao, mong mỏi.

Khi tôi đề nghị li dị để anh có thể tìm người vợ khác, yêu họ, cưới họ và sinh thật nhiều con, chồng nổi giận và nói rằng chúng tôi phải bên nhau để vượt qua khó khăn, rằng chúng tôi có thể nhận con nuôi. Tôi cảm thấy ấm lòng hơn dù biết rằng gia đình chồng sẽ không chấp nhận điều đó.

Gia đình chồng phản đối chuyện chúng tôi xin con nuôi - Ảnh minh họa

Gia đình chồng nhất là mẹ phản đối chuyện chúng tôi xin con nuôi - Ảnh minh họa: Internet

Sự thật đúng như những gì tôi nghĩ, gia đình anh bắt đầu lạnh nhạt và hằn học tôi. Mẹ chồng thậm chí nói nhiều lời như xát muối vào tim tôi như: “Đàn bà không đẻ được thì chỉ bỏ đi!”.

Khi chồng tôi đưa ra ý kiến xin con nuôi, cả nhà chồng ngay lập tức phản đối kịch liệt.

Tôi biết nhà chồng chỉ mong chúng tôi chia tay nhau. Mẹ chồng còn gặp riêng tôi để “khuyên nhủ” về việc này, nhưng chúng tôi yêu nhau, tôi không thể bỏ anh được.

Phải chăng tôi nên vui khi biết chồng ngoại tình - Ảnh minh họa

Phải chăng tôi nên vui khi biết chồng ngoại tình và quyết định ly hôn? - Ảnh minh họa

Rồi cái ngày tôi sợ nhất cũng đến, tôi phát hiện ra anh ngoại tình với nữ đồng nghiệp trong công ty. Tôi hoang mang thật sự. Người chồng tôi yêu thương đã thực sự tay trong tay cùng người phụ nữ khác...

Tôi cứ liên tục đặt câu hỏi rằng họ có yêu nhau không? Họ ngủ với nhau bao  lần rồi? Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, biết đâu như thế lại tốt, biết đâu đây lại là lối thoát cho cuộc hôn nhân của tôi, và tôi nên... vui vì điều ấy.

Tôi có nên giành lại anh?

Tôi có nên xin con nuôi và chứng minh với gia đình chồng rằng tình yêu của chúng tôi đủ lớn để vượt qua mọi khó khăn?

Hay tôi nên buông tay, nên rời xa anh bởi người đàn bà không thể sinh con như tôi liệu có đáng nhận được hạnh phúc?

DIỆU ANH (gửi cho Tin8 từ TP Cần Thơ)

4,913 Read
155 Share
(253)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang