Yêu

Tôi sốc vì bạn trai dám nói lời chia tay

Ngày đăng: 16/02/2018
3,577 Read
238 Share
Anh nói vẫn còn yêu tôi nhưng rất mệt mỏi về mối quan hệ này khi suốt ngày tôi giận hờn, ghen tuông vô cớ.

Tôi sốc vì bạn trai dám nói lời chia tay 

Ảnh minh họa

Tôi là một cô gái được mọi người đánh giá là xinh đẹp, quý phái, có nhiều người theo đuổi, trong đó có anh. Anh theo đuổi hàng năm trời tôi mới nhận lời làm người yêu, anh vui lắm. Tôi 26 tuổi, anh 28 tuổi, anh làm bên kinh doanh cho một công ty nước ngoài về hàng tiêu dùng. Anh nắm bắt tốt nhu cầu của người khác vì làm kinh doanh mà, lại rất yêu tôi nên anh chiều tôi vô cùng. Mỗi chuyến đi công tác hay du lịch nước ngoài về anh luôn xách cho tôi nào túi, mỹ phẩm, kính… hay chỉ cần tôi muốn cái gì là anh tìm cho bằng được. Tôi luôn nghĩ mình xinh đẹp nên anh phải chăm sóc, chiều chuộng là điều đương nhiên, không những thế tôi thường xuyên kiếm cớ giận dỗi khiến anh phải dỗ dành, còn anh có lẽ chưa bao giờ giận tôi thì phải.

Mỗi lần tôi giận, chỉ trong một vài ngày anh tìm cách làm lành để tôi hết giận, nhưng lần gần đây thì anh không còn như vậy. Anh không còn chủ động tìm cách làm lành với tôi nữa, lâu không được anh chăm sóc tôi thấy nhớ vô cùng, nhưng vì lòng kiêu hãnh nên tôi không chủ động làm lành. Cuối cùng anh cũng chủ động liên hệ với tôi để nói lời chia tay. Anh nói vẫn còn yêu tôi nhưng cũng rất mệt mỏi về mối quan hệ này khi suốt ngày tôi giận hờn, ghen tuông vô cớ. Anh cần một người biết yêu thương, chăm sóc và thay vì suốt ngày chỉ đòi hỏi. Phải nói rằng tôi rất sốc bởi luôn nghĩ chỉ có tôi chia tay anh thôi, anh làm...

3,577 Read
238 Share
(397)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang