ảnh minh họa
Tôi thừa nhận trong thời gian yêu nhau, tôi có hơi vô tâm với cô ấy, tức là vẫn quan tâm, lo lắng đến gia đình, công việc cuộc sống của cô ấy nhưng không được ngọt ngào, không thường xuyên làm cô ấy bất ngờ. Tuy nhiên thời gian sau này càng ngày tôi càng nhận ra mình yêu cô ấy nhiều, tôi tự dặn lòng mình phải thay đổi, ngọt ngào, quan tâm đến cảm xúc cô ấy nhiều hơn.
Thế nhưng cô ấy nói với tôi rằng cảm xúc với tôi đã nhạt dần, bây giờ muốn tự do. Rồi cô ấy quen một người khác để lấp chỗ trống. Lúc này, cô ấy vẫn gặp gỡ tôi, tôi vẫn quan tâm, qua lại gia đình thăm hỏi bố mẹ cô ấy. Cô ấy nói rằng tôi quá tốt, không muốn mất tôi, nhưng hiện tại cô ấy muốn thoải mái, thích làm gì thì làm, khi nào chán sẽ quay lại với tôi. Rồi cô ấy hứa với tôi 2 tháng nữa sẽ giải quyết chuyện tình cảm cá nhân với người khác để nghiêm túc với tôi, nhưng tôi sợ rằng cô ấy hứa cho qua chuyện. Tôi đau khổ, hối hận vì ngày xưa chưa làm cô ấy hài lòng. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Giadinh.net