Cưới nhau được 5 năm thì chồng phản bội tôi, quay lại với người tình cũ, lúc đó tôi đang nuôi con nhỏ 3 tuổi và mang bầu đứa thứ 2 được 6 tháng. Biết chuyện, tôi làm ầm lên, đòi chia tay, nhưng cả chồng và bố mẹ chồng khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Chồng tôi cũng tỏ thái độ ăn năn, hối hận và hứa sẽ chia tay người cũ để toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình.
Vẫn còn yêu chồng, tôi gạt nước mắt, gạt sĩ diện của một người vợ bị phản bội sang một bên, tiếp tục duy trì hôn nhân. Tôi cố gắng làm nụng, kiếm tiền nhiều hơn và cố gắng dành thời gian chăm sóc bản thân để lúc nào cũng đẹp trong mắt chồng, để anh không chán tôi.

Thấy chồng cũng chí thú làm ăn, quên hẳn người cũ, nên tôi cũng không bao giờ nhắc lại chuyện anh từng phản bội. Toàn tâm toàn ý dành cho chồng, cuộc sống vợ chồng êm đềm hạnh phúc trôi đi, con cái đã lớn, bắt đầu nhàn nhã hơn thì một lần nữa tôi lại phát hiện chồng ngoại tình.
Lần này không phải là người cũ mà là một cô gái mới lớn, kém chồng tôi đến hơn 10 tuổi. Lần đầu tiên tôi phát hiện ảnh của cô gái đó trong máy của chồng, tôi hỏi thì anh nói, cháu gái của sếp, mới ra trường vào làm việc tại phòng của anh, sếp nhờ anh hướng dẫn cô ấy. Tôi cũng nói với chồng, đừng để một ngày cháu sếp lại trở thành tình nhân của anh, anh chỉ cười nói tôi hay lo xa.
Linh cảm của người phụ nữ khiến tôi luôn bất an với mối quan hệ của chồng và cô gái đó. Công ty của chồng cách chỗ làm của tôi không xa, nên giờ nghỉ trưa, có hôm tôi mời chồng đi ăn, trước đây anh đồng ý, còn bây giờ anh hay từ chồi nói công ty...