Ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, quen bạn trai được 5 năm, chưa từng vượt quá giới hạn vì tôi theo đạo và khá bảo thủ trong chuyện ấy. Hiện tại chúng tôi sinh sống tại Mỹ, cách nhau tầm 100 km. Anh thương và lo lắng cho tôi nhiều, luôn tôn trọng, chấp nhận quan điểm của tôi, có điều anh lại rất sợ ba mẹ. Ba mẹ luôn bảo anh đến thăm tôi, mà mỗi lần như thế anh sẽ đến mặc dù tôi bảo mình bận (tôi còn đi học). Vì ở xa nên anh sẽ luôn ở lại chỗ tôi 3 ngày, tôi sống một mình trong khu nhà ở của trường. Thật sự tôi rất không thoải mái về điều này vì cảm thấy có lỗi với gia đình. Ba mẹ rất khó trong chuyện quản lý con gái nên tôi đi đâu cũng xin phép và về nhà đúng giờ, chưa bao giờ uống rượu bia, đi chơi qua đêm hay đi club, bar. Nếu đồng ý với anh là tôi đi ngược lại ý muốn của ba mẹ, vì thế tôi không muốn.
Mấy lần trước nghĩ anh đi xa nên tôi chấp nhận nhưng lần này kiên quyết phản đối vì tôi bảo mình là con gái, tại sao ba mẹ anh cứ thúc giục anh đến thăm và ở lại qua đêm chỗ tôi trong khi chắc chắn sẽ không cho phép em gái anh đem bạn trai về nhà ngủ qua đêm như thế? Anh bảo mình lớn rồi, tại sao tôi lại coi trọng thể diện quá, hoặc mình lén...