Tôi đã chấp nhận chịu thiệt thòi lắm rồi mà vợ đâu có hiểu nỗi lòng của người chồng mong muốn được đẹp mặt với họ hàng (Ảnh minh họa).
Chúng tôi mỗi người một quê nay làm việc lại ở xa nên khổ nhất mỗi dịp được nghỉ lễ. Lần nghỉ nào ai cũng muốn về quê người ấy, không ai chịu nhường ai nên chúng tôi phải chia đôi mỗi người một đứa con, bố về quê nội mẹ về quê ngoại. Đã 5 năm nay vợ chưa một lần về quê nội nên năm nay tôi chấp nhận nhún nhường vợ một bước là Tết dương lịch cả gia đình sẽ về quê nội để ăn cỗ khánh thành từ đường họ còn Tết Nguyên đán gia đình sẽ về quê ngoại.
Tôi đã chấp nhận chịu thiệt thòi lắm rồi mà vợ đâu có hiểu nỗi lòng của người chồng mong muốn được đẹp mặt với họ hàng, cô ấy cứ khăng khăng về quê ngoại và nhường hết các con cho tôi chăm sóc. Thuyết phục vợ mãi không được tôi đành phải một mình chuẩn bị đồ đạc cho mấy bố con về quê trước còn vợ thấy bảo công ty cô ấy vẫn làm hết buổi.
Ra đường thấy gia đình nào cũng đầy đủ vợ con vui vẻ bên nhau mà tôi chạnh lòng nghĩ về gia đình tôi, sao lần nào cũng chỉ có mỗi hai bố con lần này thêm đứa nhỏ nữa là ba. Về quê không có vợ chắc bố mẹ tôi buồn lắm đây. Mất 2 tiếng đồng hồ rồi mà chưa ra đến cửa ngõ đường đã tắc khiến tôi phải nhích từng chút một, khói xe máy bụi đường ngột ngạt khiến đứa con gái nhỏ của tôi chẳng chịu ngồi yên cứ khóc inh ỏi đòi mẹ.
Dỗ dành con không được bực quá tôi quát nạt nó ai ngờ con khóc to hơn, không đủ kiên nhẫn để dỗ dành con tôi tức quá đến khúc đèn đỏ quay ngoắt xe lại trở về nhà chờ vợ đi làm về rồi bắt cô ấy vê quê cùng. Lần này nếu không bắt vợ về quê nội thì tôi sẽ không về nữa. Về đến nơi thấy cổng mở đoán là vợ đi làm đã về đang chuẩn bị đồ về quê, các con thấy xe của mẹ dựng ngoài liền mở cửa phòng ra tíu tít gọi mẹ. Tôi còn đang ngơ ngác thấy chiếc xe lạ dựng trong sân thì con trai tôi chạy ra bảo:
- Bố ơi bọn con tìm khắp nơi không thấy mẹ đâu ạ.
Nghi ngờ con nói dối nên tôi vội bước vào nhà tìm kiếm khắp nơi quả thật không thấy vợ cô ấy có thể đi đâu được chứ. Hai bố con tôi lục tung nhà lên cũng không thấy vợ đâu thì đứa con gái chỉ tay về phía tấm rèm và gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Thấy sau tấm rèm có động tôi liền bước tới thì nhìn thấy vợ đang ngồi co ro khúm núm, thấy con trai bước tới tôi bảo:
- Hình như mẹ đang ở dưới nhà đó con xuống đấy xem và đóng cổng vào bố nghe như trong nhà có trộm thì phải.
Nghi ngờ tình địch đang ẩn nấp đâu đó tôi ngó ra ban công thì đúng như suy nghĩ của tôi. Một người đàn ông đang cố bấu víu nấp phía dưới gầm ban công, chỉ cần một cái dẫm chân mạnh của tôi cũng có thể khiến tình địch bị mất mạng. Nhưng tôi đã không làm vậy mà đưa tay ra bảo hắn bám lấy rồi kéo...