Yêu

Thấy con ngủ đêm hay khóc, mẹ nghĩ là ma trêu nên nhờ thấy bói làm bùa cho con ngủ ngon

Ngày đăng: 06/02/2018
3,438 Read
262 Share
Đêm đó, Mai mệt lả rồi leo lên giường ngủ 1 giấc say như chết. Sáng hôm sau, Mai tỉnh dậy vẫn thấy con gái nằm bất động, cô ôm con lên thì thấy lạnh ngắt, Mai hoảng hốt”Con ơi, con ơi, sao thế này con ơi..”

Thấy con ngủ đêm hay khóc, mẹ nghĩ là ma trêu nên nhờ thấy bói làm bùa cho con ngủ ngon 

ảnh minh họa

Sau khi sinh đứa con đầu lòng, Mai trở thành 1 người phụ nữ hoàn toàn khác. Trước kia cô hiền dịu, từ tốn bao nhiêu thì giờ lại khó tính, nóng nảy bấy nhiêu.

Mai trở nên như thế phần lớn cũng là do hoàn cảnh gia đình xô đẩy. Chồng cô thì cờ bạc rượu chè suốt ngày không quan tâm gì tới vợ con, trong khi đó tiền nong chi tiêu hay chăm sóc con cái anh ta không hề quan tâm tới mà để 1 mình Mai gánh vác tất cả.

Nhiều đêm con quấy khóc, Mai dỗ mãi không được, gọi chồng thì chồng không bắt máy, cô cảm thấy bất lực vô cùng. Mà đêm nào cũng như đêm nào, đứa con cứ bắt đầu từ 12 giờ đêm là lại quấy khóc rất to.

Một hôm, người hàng xóm nghe tiếng hét của con gái Mai thì chạy sang nói:

-Từ ngày cô sinh tôi cũng chưa được ngủ ngon đêm nào cả, cô xem thế nào đi chứ cứ như thế này hàng xóm chết vì mệt mất.

Mai òa khóc tủi thân:

-Thực sự em cũng không biết làm thế nào bác ạ, em cũng đâu có muốn thế, mà chẳng hiểu sao..

Người hàng xóm chen ngang:

-Hay là con cô bị ma trêu nên mới khóc mãi không đừng được.

Mai trợn trừng mắt:

-Chết thật, sao em không nghĩ ra nhỉ, thế em phải đi nhờ thầy bói làm bùa thôi chứ tình hình như này em mệt mỏi lắm rồi, không còn sức đâu mà chăm với nom nữa.

Nói là làm, đêm hôm sau Mai cùng thầy bói chuẩn bị đồ lễ bày sẵn, chờ đúng giờ đứa con khóc ré lên, lão thầy bói nói:

-Để đó tôi trừ ma cho, cô cứ ngồi yên.

Nói rồi lão vẩy vẩy thứ nước gì đó lên người con be rồi đốt lá bùa ép đứa trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi uống. Nào ngờ vừa thấy con gái cứ sặc nước lên 1 lúc rồi nằm im re, Mai hét lên:

-Ôi, thầy đúng là tài giỏi, cảm ơn thầy nhiều lắm.

Lão thầy cúng mỉm cười đắc ý:

-Đương nhiên, tôi đã trừ là ma nào cũng phải sợ.

Mai vui quá liền đưa cho lão thầy cúng 500 ngàn:

-Cả nhà cả cửa con còn có 500 ngàn, thôi thầy nhận tạm rồi cầm hết cả đồ cúng về nữa, cảm ơn thầy, đội ơn thầy.

Đêm đó, Mai mệt lả rồi leo lên giường ngủ 1 giấc say như chết. Sáng hôm sau, Mai tỉnh dậy vẫn thấy con gái nằm bất động, cô ôm con lên thì thấy lạnh ngắt, Mai hoảng hốt

-Con ơi, con ơi, sao thế này con ơi..

Sờ lên mũi thì thấy con đã tắt thở, Mai hét toáng lên khiến mấy người hàng xóm chạy vội sang xem có chuyện gì.

Tới nơi thì thấy Mai đang ôm...

3,438 Read
262 Share
(310)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang