Yêu

Thấy cô bán thuốc xinh quá giả vờ hỏi “Cô ơi, có bao cao su vị thanh long không?”

Ngày đăng: 26/03/2018
2,231 Read
130 Share
Tôi năm nay đã 32 tuổi nhưng vì tính nhát gái nên vẫn chưa lấy được vợ. Cho dù bố mẹ thúc giục thế nào tôi vẫn cứ ì ra không có động tĩnh gì.

1 phần vì tôi không được học hành tử tế mà chỉ đi làm phụ hồ kiếm cơm nên tôi tự ti không dám ngỏ lời yêu ai. Đến giờ đã hơn 30 tuổi vẫn không có tiền trong tay, tôi không dám nghĩ tới chuyện lấy vợ.

Cho tới 1 hôm, thấy trời mát mẻ, lũ bạn rủ tôi ra quán trà đá đầu ngõ uống trà đá. Nhưng vừa ngồi chưa ấm ghế thì thằng bạn tôi đã chỉ trỏ:

-Này, mày có thấy gì bên kia không?

Tôi thật thà đáp:

-Thì quầy thuốc chứ gì.

-Không, ý tao là cái cô đang bán thuốc kia cơ.

Tôi nhìn thấy Liễu (cô bán thuốc) thì bỗng nhiên đỏ hết cả mặt. Tôi biết cô ta từ mấy tháng nay vì cũng thường ra mua thuốc đau nhức xương cho mẹ. Nhưng lần nào tôi cũng cúi gằm mặt rồi chạy về vội mà không dám nhìn vào mặt Liễu.

Tôi tặc lưỡi:

-Ừ…thì sao?

Thằng bạn đập vai tôi 1 cái đau điếng:

-Còn sao nữa, sao mày ngủ thế, gái xinh ở ngay gần nhà mà không biết đường thả thính. Tao có vợ rồi chứ không tao cũng rải thính cho bằng đớp thì thôi.

-Mày cứ nói thế, gái xinh chắc chắn đã có chậu rồi, với lại xinh như thế có đời nào lại thèm 1 thằng phụ hồ nghèo rớt mùng tơi như tao?

-Sao mày cứ tự ti thế nhỉ? Biết đâu cô ta cũng có ý với mày.

-Còn lâu.

Nghe tôi chối đây đẩy, bọn bạn tức quá liền kéo tôi đứng lên:

-Giờ chúng tao dạy mày cách này, nếu nói xong mà cô ta không tát vào mặt mày thì là cô ta thích mày đấy.

Tôi vội vàng hỏi:

-Cách gì?

Thế là chúng nó xúm lại bày cho tôi 1 cách, nghe xong tôi nhất quyết không làm vì ngượng nhưng chúng bạn nói rằng:

-Nếu muốn có vợ thì phải mạnh mẽ lên, đằng nào cũng có chúng tao đằng sau bảo vệ.

Tôi đánh quả liều chạy tọt qua đường. Vào tiệm thuốc, thấy cô dược sĩ xinh đẹp, tôi lại cúi mặt như thói quen, nhưng giật mình nhớ ra câu chuyện với lũ bạn, tôi ngước lên lắp bắp:

-Chào..cô.

Thấy cô bán thuốc xinh quá giả vờ hỏi “Cô ơi, có bao cao su vị thanh long không?” - Hình 1

(Ảnh minh họa)

Liễu mỉm cười làm tôi đứng hình 1 lúc:

-Chào anh…anh muốn mua gì ạ?

Tôi quay ra nhìn mấy thằng bạn đang ra hiệu cố lên, tôi lấy hết can đảm nói:

-Cô ơi, cô có…bao…cao su vị thanh long không?

Nghe xong câu đó, mấy thằng bạn thất vọng cúi gằm mặt còn tôi cũng không biết mình vừa nói gì.

Liễu thì bình thản đáp:

-Ở chỗ chúng tôi không có loại đó. Mời anh đi chỗ khác mua...

2,231 Read
130 Share
(201)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang