Yêu

Tết đã hết mà tôi vẫn rầu rĩ cả người vì hành động của chị dâu sau khi mừng tuổi cho các cháu

Ngày đăng: 21/02/2018
3,558 Read
197 Share
 Chỉ vì chê số tiền mừng tuổi ít, chị dâu bĩu môi, ném thẳng phong bao lì xì trước mặt khiến tôi không khỏi sốc.

Tôi vừa gõ những dòng này mà lòng đầy uất ức dù Tết đã hết. Đầu năm, không dám bù lu bù loa lên nhưng không chịu nổi nên đành để gần hết Tết mới dám xả stress bằng mấy dòng chữ chia sẻ với mọi người. Chuyện của phụ nữ dịp Tết có gì khác ngoài bếp núc, mua sắm, mừng tuổi, dọn cơm… luẩn quẩn rồi nảy sinh nhiều câu chuyện oái oăm mà bản thân cũng không bao giờ ngờ được.

Đây là năm đầu tiên, tôi về làm dâu nhà chồng. Cái Tết đầu tiên với biết bao bỡ ngỡ và lo lắng. Nhưng tôi đều cố gắng chuẩn bị tâm lý và lường trước mọi tình huống để có cái Tết đầu tiên thật êm ấp và đẹp mặt chồng cũng như nhà chồng.

Tết đã hết mà tôi vẫn rầu rĩ cả người vì hành động của chị dâu sau khi mừng tuổi cho các cháu

Sáng mùng 1 Tết, theo truyền thống gia đình, cả nhà chồng tôi tụ tập để mừng tuổi cho ông bà, ông bà lì xì cho con cháu. Tôi là người đơn giản, có lòng là được nên không hề câu nệ chuyện tiền bạc nhiều hay ít. Nhưng bà chị dâu tôi thì không phải vậy.

Mặc dù, chị dâu cũng đối xử với mọi người chẳng có gì đặc biệt nhưng luôn muốn người khác phải coi trọng, dành sự quan tâm. Vì vậy, nhìn thấy chị ấy là không toát lên sự thoải mái, thong thả dù tiền bạc không thiếu.

Tết đã hết mà tôi vẫn rầu rĩ cả người vì hành động của chị dâu sau khi mừng tuổi cho các cháu

gia đình tôi, việc mừng tuổi rất đơn giản, chỉ là phong tục đẹp trong nhà. Cho nên, bên trong phong bao có bao nhiêu tiền hoàn toàn là việc tùy tâm. Chính tôi cũng không hề suy nghĩ về giá trị khi cho tờ 50.000 đồng vào trong phong bao để lì xì cho con nhà anh cả. Sau khi tôi lì xì, các cháu kéo ra và chị dâu ngay lập tức lườm nguýt tỏ vẻ không hài lòng.

Khi bữa cơm trưa mùng 1 Tết vừa xong, tôi đang ru con ngủ thì chị dâu chạy xồng xộc vào ném thẳng hai phong bao lì xì nguyên cả tờ tiền bên trong xuống giường. Chị dâu khoanh tay vẻ mặt thách thức nói xa xả vào mặt: “Cả năm mới về quê chồng, lì xì cho các cháu có mấy chục ngàn bạc, cô xem có cắn rứt lương tâm không. Nhà tôi không thiếu tiền, mấy chục bạc thì cô cứ cầm về mua bánh cho các cháu chứ mừng tuổi làm gì cho rách việc…”.

Tôi ngớ người về hành động đầu năm của chị dâu nhưng vẫn cố giữ vẻ ôn tồn do không muốn đầu năm trong nhà đã có xích mích và cãi cọ. Tôi bảo: “Em muốn các cháu có tiền lì xì mới, nhiều thì gia đình em không có nên đành mừng tuổi như vậy. Em nghĩ lì xì là lấy may chứ ai cầu mong giàu sang hay đo lòng người gì qua chuyện này đâu chị. Đầu năm có gì bỏ qua chị nhé”.

Chị dâu tôi được đà lấn tới lại quát tháo, cho rằng vợ chồng tôi ở thành phố không coi...

3,558 Read
197 Share
(394)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang