Yêu

Tâm thư con gái gửi mẹ: Con lớn rồi, từ nay mẹ hãy thương lấy mình!

Ngày đăng: 06/02/2018
2,087 Read
115 Share
Ngày xưa con trách mẹ nhiều lắm, con trách sao mẹ lại cứ mang con ra để bao biện cho sự yếu đuối của mình. Nhưng giờ lớn rồi, con đã thấu hiểu một phần nào nỗi lo âu của mẹ. Đàn bà ai rồi cũng sợ một ngày nào đó, hạnh phúc gia đình không còn, con cái bơ vơ, vợ chồng bỏ nhau.

Tâm thư con gái gửi mẹ: Con lớn rồi, từ nay mẹ hãy thương lấy mình! 

Mẹ ơi! Con lớn rồi, từ nay mẹ hãy thương lấy mình – Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm qua, sau khi nhận được cuộc điện thoại của ba, con đã thấy mẹ khóc, mẹ nói mẹ nhớ ông ấy. Suốt ngần ấy năm, tưởng chừng mẹ đã quên rồi nhưng nỗi nhớ lại hiện hữu rõ rệt khi nghe giọng của ba qua điện thoại. 25 năm qua, mẹ đã vất vả nhiều, khó khăn cũng không nói, mệt mỏi cũng cố gượng cười. Mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Con rất biết ơn về điều đó, nhưng từ giờ trở đi, con chỉ mong mẹ thương bản thân mình một chút.

Còn nhớ năm con 15 tuổi, ba theo người đàn bà khác, đêm nào mẹ cũng khóc. Người đàn bà đó thường đến nhà mình chơi, ba còn bắt con gọi là “mẹ” khi không có mẹ ở nhà. Mẹ biết đó không phải là lần một lần hai, nhưng cuối cùng mẹ cũng chọn cách tha thứ cho ông ấy. Mẹ từng nói, nếu ba quay về bắt mẹ làm gì cũng được, sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm của ông ấy.

Chung quy lý do đều tại con và vì con. Mẹ nói mẹ không thể để con thiếu vắng tình thương của ba được. Có chuyện gì xảy ra mẹ cũng sẽ bảo vệ ngôi nhà này, bảo vệ nụ cười thơ ngây của con. Nỗi đau này mẹ chịu được, chỉ mong con sống trong một gia đình đủ đầy. Một thời gian sau, nghe nói người đàn bà kia quay về với gia đình. Ông ấy không còn chỗ nào đi đành quay về bên mẹ con mình. Mẹ vui mừng như bắt được vàng, chiều lòng ông ấy hết mực. Con thấy mẹ chưa bao giờ lớn tiếng với ba dù cho ông ấy có sai lầm đến mức nào.

Nhưng rồi được vài bữa ba lại rời đi. Lần này, ông ấy nói đi làm ăn với bạn bè rồi biệt tăm, không liên lạc gì với mẹ con mình. Từ ngày ba đi, mẹ như người mất hồn, cửa hàng cũng đóng cửa. Đêm nào mẹ cũng khóc, rồi có khi con thấy mẹ uống thuốc mới ngủ được. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà nhìn mẹ tiều tụy, xanh xao hẳn. Ai cũng khuyên mẹ đừng đợi chờ một người vô tâm.

Người ở bên cạnh cũng không giữ được huống hồ gì giờ đã rời xa. Một người chồng vô tâm sẽ mãi chẳng thay đổi được, có cố gắng chỉ làm bản thân mình tổn thương. Ba...

2,087 Read
115 Share
(230)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang