ảnh minh họa
Nhiều chị em mang trong mình tư tưởng: “Làm vợ, làm mẹ phải chấp nhận hy sinh bản thân”, nhưng họ không biết rằng, phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định phải tìm được niềm vui trong những việc mình làm. Khi có niềm vui, có niềm tin, không gì là không thể. Đàn bà nên nhớ, hãy làm những gì mình yêu thích, đừng bó buộc trong 2 từ: “Nghĩa vụ”.
Đàn bà muốn sướng, đừng ôm hết mọi việc, đừng mải cho đi mà không màng nhận lại. Hãy đề cao vai trò của người chồng, hãy để anh ta chia sẻ trách nhiệm với bạn, sau những giờ làm việc căng thẳng.
Bạn nên nhớ, đã qua rồi thời kỳ phụ nữ chỉ chăm chăm xó bếp, giờ đây, bạn cũng bận rộn với việc cơ quan, sẻ chia gánh nặng cơm áo gạo tiền với chồng. Chưa kể, có những người phụ nữ ngoài vai trò là tay hòm chìa khóa còn là trụ cột trong gia đình.
Bởi thế, hãy động viên khuyến khích chồng cùng làm việc nhà, chăm con, nội trợ… để cả hai cùng thấu hiểu và có sự cảm thông cho nhau.
Hãy khắc cốt ghi tâm điều này: Đừng quá chiều chồng, đừng dung túng cho sự vô tâm của đàn ông. Đàn ông được chiều sẽ sinh hư, đàn ông được vô tâm một lần sẽ thành thói quen khó bỏ.
Nhiều chị em cho rằng, khi có chồng con rồi ăn mặc thế nào cũng được, miễn là kín đáo, ấm áp. Tuy nhiên, đó là quan niệm muôn đời sai lầm của phụ nữ. Nếu bạn xấu xí, nếu bạn tàn tạ, liệu chồng bạn có còn yêu thương?
Hãy nhớ, đàn bà đừng bỏ bê bản thân, đừng coi thường nhan sắc. Trước khi chăm chút quần áo cho chồng, hãy tự soi mình trong gương. Đừng chỉ chăm chăm làm đẹp, mua sắm cho chồng con mà quên đi bản thân nhé!
Lâu lâu, cũng nên đến spa soi da, sửa lông mày,… xem bản mình thay đổi thế nào. Một khi bạn đẹp, bạn có quyền được yêu thương, được kiêu hãnh trước chồng con và mọi người.
Phụ nữ muốn hạnh phúc phải nhớ bản thân sinh ra không phải chỉ để yêu thương và hy sinh vì người khác. Đàn bà cũng cần được thương yêu và hạnh phúc, đừng tự tước đoạt mưu cầu đó của mình.
Ngoài ra, hãy nhớ dù có khổ đến mấy, cũng phải giữ gìn niềm kiêu hãnh của bản thân. Tình yêu có thể...