Phụ nữ cầu những điều nhỏ bé, đàn ông tìm những điều lớn lao.
Đàn ông từ xưa đến nay luôn được coi là người gánh vác những chuyện trọng đại, to lớn ở đời. Sức dài vai rộng, mục đích của cuộc đời họ luôn là sự nghiệp, công danh, phấn đấu kiếm được nhiều tiền, nhiều của cải. Nhưng với đàn bà thì ngược lại, dù sống trong giàu sang hay nghèo hèn thì điều làm họ hạnh phúc, hài lòng với cuộc đời là có một tổ ấm bình yên, một người đàn ông đủ yêu thương cho mình dựa vào…
Đàn ông và phụ nữ, mỗi người đều có một mục đích khác nhau cho cuộc đời mình. Nhưng khi lập gia đình, cả hai đều có điểm chung là gia đình, là mái ấm. Bất kể đàn ông kết hôn vì lí do gì, nhưng một khi đã nắm tay, cùng người phụ nữ thề nguyền hạnh phúc thì họ phải ý thức vai trò và bổn phận của mình trong mái ấm này.
Nhiều người phụ nữ thấy mình mệt mỏi, bất an bởi người đàn ông không hề biết vợ mình cần gì, muốn gì. Thậm chí người chồng còn vỗ ngực tự hào khi mang lại cho vợ cuộc sống đủ đầy. Nhưng họ biết đâu rằng, người vợ của mình đêm đêm vẫn nằm khóc ướt gối, vẫn cầu mong chồng mình những điều rất nhỏ bé xuất phát từ tâm. Sự yêu thương, quan tâm nên biến bằng hành động chứ không phải chỉ bằng những lời nói suông hay những vật chất thông thường.
Đối với người ngoài, nhiều người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, nhưng khi trở về nhà họ lại muốn được nhỏ bé trong vòng tay người đàn ông của họ. Dù thế nào cũng luôn muốn có một bờ vai để mình dựa dẫm, có một người ở cạnh để tha hồ nũng nịu.
Khi gặp phải chuyện buồn hay thất bại trong công việc, người phụ nữ luôn hi vọng có người bạn đời ở phía sau mình, để được gục đầu vào lòng mà khóc, để dẫu cho mai này có bao nhiêu sóng gió ập đến đi chăng nữa họ cũng không cần phải lo sợ. Bởi họ biết rằng luôn có một bến đỗ bình yên nhất,...