ảnh minh họa
Tôi là người đàn ông trong một gia đình mà mấy tháng trước đây có thể gọi là hạnh phúc, một vợ, hai con, kinh tế ổn định, vợ chồng đều chịu khó, quan tâm đến nhau, con cái ngoan ngoãn, dễ thương. Gần đây, mâu thuẫn trong gia đình phát sinh vì một lý do mà nhiều gia đình gặp phải: kinh tế và sự mất niềm tin của gia đình với tôi. Tôi làm việc cho một đài truyền hình, cương vị quản lý – thu nhập trung bình hàng tháng trên dưới 20 triệu, cộng thêm với thu nhập của vợ hơn 10 triệu nữa, đã có nhà riêng nên cuộc sống tạm gọi ổn định.
Tuy nhiên 6 tháng nay cơ quan không trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên, mọi người làm việc nửa năm mà chỉ nhận được 2 triệu/tháng gọi là tiền lương cơ bản, lý do lúc đầu giám đốc giải thích miệng là do năm mới tiền giải ngân chậm nên tiền này chỉ là tiền tạm ứng, sau sẽ trả bù cho cán bộ công nhân viên. Nửa năm rồi tiền vẫn chưa thấy đâu. Nơi tôi làm việc là cơ quan nhà nước, công việc ổn định nên mọi người khá sợ lãnh đạo, không ai đứng ra có ý kiến để người quản lý có trách nhiệm trả lời rõ ràng bằng văn bản về lý do chậm lương và thời gian chính thức hoàn trả lương cho người lao động.
Tôi không có lương nên cuộc sống gia đình đảo lộn, tiền lương của mình vợ không đủ chi trả cho gia đình nữa. Lúc đầu nghe tôi giải thích thì vợ tin và chờ đợi đến khi tôi được lĩnh lương trở lại....