ảnh minh họa
Tôi và bạn gái đã yêu nhau được 4 năm. Trong 1 lần tôi vô tình nghe được em khoe với cô bạn: “Bạn trai tao tôn trọng tao lắm nên tao càng thấy yêu ông ấy nhiều hơn”. Nghe bạn gái nói vậy tôi phổng cả mũi, sung sướng và càng quyết tâm giữ gìn cho cô ấy.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tối hôm đó trời không mưa. Ngồi chờ mãi chẳng thấy trời tạnh, tôi lại buồn ngủ díp mắt liền quay sang ôm bạn gái thỏ thẻ:
- Hay là đêm nay anh ngủ lại đây với em nhé.
Quyên tròn mắt lên:
- Ấy không được đâu nha.
- Đi mà, mưa lắm về anh ốm mất hơn nữa anh ngủ lại anh hứa không làm gì em đâu.
- Thề.
- Thề, anh chỉ ôm em ngủ thôi, anh chẳng làm gì hết ấy, thề danh dự.
Suy nghĩ một lúc người yêu tôi cũng gật đầu. Tôi sung sướng ôm cô ấy ngủ dù đầu có nghĩ linh tinh, chân tay ngứa ngáy muốn hoạt động thì cũng phải cố dẹp hết, kìm lòng nằm im bất động. Tôi cảm tưởng như mình đang phải rèn luyện công phu chịu đựng vậy.
Ôm cô ấy được 10 phút thấy bạn gái ngủ ngon lành nên tôi cũng đành ngủ theo. Hôm ấy bạn gái tôi mặc chiếc quần sooc màu trắng đi ngủ. Nửa đêm tôi buồn đi vệ sinh mắt nhắm mắt mở thấy ga giường và quần Quyên có 1 màu đỏ lòm. Hình như là máu, tôi ú ớ:
- Trời đất ơi, mình có làm gì cô ấy đâu nhỉ?? Mình nhớ rõ ràng là không mà. Hay cô ấy bị bệnh gì nhỉ?? Liệu có chết không??
Tôi ôm lấy đầu bấn loạn không nghĩ được gì thêm, hoảng loạn đánh thức Quyên dậy:
- Em ơi dậy đi, sao máu lại nhiều thế nhỉ, em dậy đi xem có bị làm sao không?? Em đau ở đâu à??
Quyên nghe nói đến máu liền bật dậy:
- Ôi chết rồi, em bị rồi.
- Em bị gì thế, em có sao không??
- Em không sao đâu, anh dọn ga giường giúp em.
Cô ấy chạy tót vào nhà vệ sinh xả nước kỳ cọ. Còn tôi thì đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, cuối cùng chịu không nổi cũng lao vào nhà tắm, đẩy em ra một chỗ rồi cúi đầu vào bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
- Aaa… sao anh lại vào đây??
- Anh xin lỗi, anh… ọe, ọe…
Quyên chạy vào phòng thay đồ rồi dọn bãi chiến trường còn tôi vẫn nôn không ngừng:
- Anh không sao chứ, chỉ là em bị đèn đỏ mà không biết thôi mà gì mà anh nôn ghê thế.
- Anh… không sao… ọe ọe.
- Bạn gái bị đèn đỏ mà anh làm gì khủng khiếp vậy, em tự ái đấy.
- Anh…...