
Chị em cần vui vẻ, biết chấp nhận để vượt qua giai đoạn khủng hoảng 5 năm đầu hôn nhân. Ảnh minh họa
Thoa 29 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Lấy chồng cách đây 5 năm, hiện có một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Cuộc sống hôn nhân của Thoa hiện tại khá êm đềm, yên ổn. Thế nhưng cách đây 2 năm, Thoa đã từng phải gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống (TƯ Đoàn TNCSHCM) tâm sự về nỗi đau khổ, thất vọng về hôn nhân của mình. Đó là giai đoạn Thoa nhận thấy tình yêu nơi chồng không còn, thay vào đó là sự hờ hững “có chồng cũng như không”.
Tâm sự với chuyên gia, Thoa nói: Ngày xưa yêu nhau, anh ấy rất chiều tôi. Nhưng lấy nhau chưa được bao lâu, bỗng dưng anh ấy như trở thành một con người khác. Anh ấy không còn thích thú mỗi lần trò chuyện cùng tôi. Chuyện chăn gối thì càng ngày càng thưa dần, có khi cả tháng vợ chồng mới gặp nhau một lần. Những biểu hiện đó của chồng khiến tôi vô cùng đau khổ. Khổ sở nhất là nghi anh ấy có bồ. Nhiều lần còn bí mật thuê xe ôm bám đuôi chồng để xem anh ấy “tằng tịu với cô nào mà chẳng thèm đoái hoài gì đến vợ”. Vì sự nghi kỵ, ghen tuông nên vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã. Đến khi tĩnh tâm nhìn lại, thấy chồng không có biểu hiện gì của việc cặp bồ. Ra ngoài, chồng tôi không bao giờ chải chuốt, không điện thoại nhắn tin gì cả. Cuối tuần ở nhà với vợ con. Chỉ khác là thay vì trước đây anh ấy khao khát mình bao nhiêu thì sau hôn nhân, anh ấy hờ hững bấy nhiêu”.
Sau khi tin rằng chồng không ngoại tình, Thoa đã yên tâm trở lại. Cô cũng nhận ra một sự thật rằng, sở dĩ chồng mình thay đổi thái độ không phải vì anh thay lòng đổi dạ, đem lòng yêu người phụ nữ khác, cũng không phải vì chồng chán vợ, muốn bỏ vợ mà chỉ vì hôn nhân đơn giản không phải là tình yêu. Hiểu được như vậy nên Thoa đã chấp nhận sự thay đổi đó, coi như là một quy luật chuyển từ tình yêu đắm say của riêng hai người sang đời sống hôn nhân gia đình vốn mang đầy đủ những bộ mặt của đời sống. Điều lạ là từ khi biết chấp nhận thì những khổ đau của cô cũng chấm dứt. Nhờ đó mà Thoa làm tốt hơn bổn phận trách nhiệm của mình trong gia đình, vui sống với niềm vui và phận sự của mình.
Trên thực tế, không ít chị em sau một thời gian thất vọng về tình cảm từ chồng, họ đã lấy lại sự bình yên trong tâm hồn nhờ… biết chấp nhận. Khi biết chấp nhận hôn nhân không như mơ, nhiều chị em đã trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh và giỏi giang hơn. Bởi khi biết chấp nhận cũng là lúc mà người phụ nữ trở nên ít đòi hỏi hơn ở chồng, trong đó có cả việc đòi hỏi về tình cảm.
Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, hiện tượng chị em thường “vỡ mộng” sau hôn nhân là khá phổ biến. Trong khi đó điều này ít diễn ra ở nam giới. Sở dĩ chị em dễ bị “vỡ mộng” là bởi tâm lý xem tình yêu, gia đình, chồng con là cả