Gần 30 tuổi, tôi trải qua nhiều mối tình khác nhau, nhưng lại khó khăn khi tìm cho mình một bến đỗ cả đời. Ai cũng nói tôi đa tài, xinh đẹp nhưng đường tình duyên lận đận.
Tôi gặp và quen anh, một chàng kỹ sư phần mềm tài giỏi. Anh hiền lành, ít nói nên tôi luôn năng nổ, hoạt ngôn hết phần anh. Hai tính khí trái ngược nhưng chúng tôi chưa bao giờ xảy ra cãi vã. Bố mẹ anh là công chức nhà nước, chỉ có anh là con một. Yêu nhau hơn một năm, chúng tôi quyết định cưới.
Tôi và mẹ chồng rất hợp nhau nên cuộc sống khá dễ chịu. Bà luôn hiểu cho tính chất công việc của tôi o ép về mặt thời gian. Không ít lần, bà nói đỡ cho tôi khi bố chồng cằn nhằn con dâu vắng nhà không cơm nước.
Chuyện là trước đây, khi chỉ mới đôi mươi, tôi đã có một hình xăm cỏ ba lá nhỏ ở bờ vai. Vì tôi chưa bao giờ ăn mặc hở hang khi có bố mẹ chồng nên chỉ mình chồng tôi biết. Đến khi một người họ hàng bên nhà chồng mở tiệc dạ hội, tôi diện chiếc váy hở lưng nên hình xăm bị lộ ra.

Tôi chưa bao giờ ăn mặc hở hang khi có bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi sống rất hiện đại nên bà hoàn toàn cảm thông về điều này. Tuy nhiên, bố chồng tôi lại phản đối gay gắt. Ông cho rằng gia đình công chức phải gia giáo, khuôn mẫu. Xăm mình là lố lăng, đua đòi không phải lối. Chồng tôi giải thích thì ông mắng là bênh vợ, nghe vợ đến mù quáng. Bố chồng bắt tôi đi xóa hình xăm, nếu không sẽ từ mặt.
Thấy tôi tủi thân, buồn rầu cả ngày, mẹ chồng tỏ ra lo lắng. Rồi bà bí mật rủ bố chồng tôi tham dự một buổi trò chuyện về văn hóa, nghệ thuật xăm...