Chồng bàn với tôi thuê ô sin về chăm con (Ảnh minh họa)
Đã hết thời gian nghỉ sinh, tôi sắp phải đi làm mà không nhờ được bà nào lên trông cháu giúp. Bà ngoại thì bận chăm sóc ông đang ốm liệt giường còn bà nội bận chăm mấy đứa cháu ngoại. Vậy là chồng bàn thuê ô sin.
Công việc của tôi thì không thể ở nhà chăm con được, không thuê người thì biết gửi con cho ai được chứ. Nhưng tôi cứ băn khoăn hỏi chồng:
- Ở quê em thì chẳng có ai quen mà bây giờ giúp việc không quen biết khó giao cả cơ ngơi và con mình cho họ lắm.
- Em yên tâm đi anh có một người em họ ở quê chưa chồng rất thương yêu trẻ con anh đảm bảo là em rất yên tâm khi gặp em ấy.
- Thật sao, anh chọn là em yên tâm rồi, mà con nhà ai đấy anh?
- Họ hàng xa của anh em không biết được đâu.
May quá chuyện người giúp việc đã có chồng lo chu đáo, tôi yên tâm đi làm rồi. Mà công nhận em họ của chồng nhìn nó cao ráo xinh xắn thật thậm chí còn đẹp hơn cả tôi. Nhiều lúc tôi phát ghen nhưng được cái nó sống khá biết điều, bảo gì nghe nấy.
Từ khi có Xuyến – người giúp việc, tôi chẳng phải mó tay vào việc gì. Nó rất tháo vát chăm chỉ và rất tự giác khiến tôi rất quý con bé. Tôi thường mua cho nó những bộ quần áo đẹp thậm chí tặng cả trang sức cho nó dùng nữa.
Có nhiều thời gian rảnh rỗi vợ chồng tôi tranh thủ trốn con đi chơi những hôm được nghỉ. Xuyến khéo lắm, nó chăm con tôi giỏi lắm, chẳng bao giờ nghe thấy tiếng khóc của con cả, lúc nào nhìn thấy con cũng tươi cười hay ngủ tít mít. Mới có mấy tháng giao vào tay Xuyến mà cu Tít nhà tôi béo quay nhìn thích lắm.
Chồng tôi thường bảo vợ:
- Em nuôi con kiểu gì mà nó cứ gầy mòn đi còn con bé Xuyến chăm con mình có mấy tháng mà béo thế, nhìn thích không?
- Tất nhiên là em ưng rồi chắc do con bé nó kiên trì, nhẫn nại cho con mình ăn đấy còn em thì không làm được điều đó.
Đúng vào lúc tôi tin tưởng tuyệt đối vào Xuyến và định sang năm khi con tôi đi trẻ thì sẽ xin cho nó vào công ty tôi làm công việc cũng phù hợp với trình độ của Xuyến thì tôi phát hiện ra một sự thật kinh khủng.
Hôm ấy mất điện công ty nên tôi về sớm. Tôi hí hứng mua rất nhiều đồ ngon để tối nay tự làm một bữa chiêu đãi cả nhà. Không gọi cửa cố tình đi khe khẽ vào nhà xem giờ này hai chị em Xuyến làm gì.

(Ảnh minh họa)
Qua khe cửa tôi nhìn thấy cảnh Xuyến đang cho cậu chủ bú, nó có vẻ rất hạnh phúc khi làm điều đó còn tôi thấy ghê sợ liền lao vào giằng lấy con mà quát:
- Mày là đứa nào? Nói ngay không tao báo công an.
- Dạ em thấy bé khóc nên cho bú thôi có gì mà chị báo công an chứ?
Tôi liếc mắt nhìn bộ ngực của nó rất căng như là đang nuôi con chứ không phải gái tơ nữa liền nói:
- Mày chưa có con sao ngực lại đầy sữa chảy ra thế này? Nói thật tất cả đi.
Trước sức ép của tôi cùng với lời dọa dẫm cuối cùng nó đã phải khai thật. Nó xụt xịt khóc:
- Chị ơi đừng trách anh Đô anh ấy không có tội gì đâu, anh ấy là người tốt đấy.
- Chồng tao...