Yêu

Nhận được tin nhắn: “Em có bầu rồi” tưởng bạn gái đùa nên đùa lại: “Phá đi”

Ngày đăng: 29/12/2017
2,298 Read
190 Share
Tới nơi, thấy người yêu đang nằm sấp trên giường với vẻ rũ rượi. Trung hoảng hốt lại đỡ em lên thì thấy người yêu đã bất động. Trung đau đớn gọi:”Em..em ơi… làm sao thế này?”

Nhận được tin nhắn: “Em có bầu rồi” tưởng bạn gái đùa nên đùa lại: “Phá đi” 

ảnh minh họa

Yêu nhau được 4 năm nhưng Trung và Thu vẫn chưa có ý định làm đám cưới. Thực ra đó chỉ là ý muốn của Trung, còn Thu thì luôn mong chờ ngày được mặc váy cô dâu nhưng vì công việc của người yêu chưa ổn định nên cô cũng không dám đề cập tới chuyện đó.

Tối hôm qua, Trung lại tới phòng trọ của Thu.  Sau khi làm 2 hiệp với người yêu xong, họ nằm ôm nhau tâm sự, Thu đột nhiên nói:

-Anh này, nếu bây giờ em có thai thì làm thế nào nhỉ??

Trung phá lên cười:

-Làm sao có được, anh vẫn dùng bao mà.

-Nhưng biết đâu được, chỉ là nếu thôi mà, anh nói đi, phải làm sao??

Trung mỉm cười:

-Có gì giờ này, anh đã bảo em đừng có mà suy nghĩ linh tinh rồi cơ mà, anh còn đang bộn bề công việc, mọi chuyện chưa đâu vào đâu, làm sao có thì giờ chăm lo cho em và con.

-Nhưng em thì lại muốn có con.

-Chờ lúc chúng mình cưới nhau đã.

-Lúc đó là bao giờ?? Khi nào chúng ta mới làm đám cưới??

-Thôi em ngủ đi, lần nào cũng hỏi, anh đã trả lời biết bao lần rồi.

Dứt lời, Trung ôm Thu vào lòng và nhắm nghiền mắt. Nhưng Thu thì không ngủ được.

Sáng hôm sau, Trung đang ở công ty thì bỗng nhận được tin nhắn của Thu:

-Anh ơi…em có bầu rồi.

Trung tặc lưỡi:

-Đùa dai thật chứ!!

Trung liền đùa cợt nhắn lại 2 chữ “phá đi” thì không thấy bên kia đả động gì nữa. Nghĩ người yêu chán đùa giỡn rồi nên Trung yên tâm làm việc.

Tối hôm đó, muốn rủ người yêu đi cà phê, Trung bốc máy gọi bạn gái nhưng liên tục 30 cuộc vẫn không thấy em bắt máy. Sợ có điều gì chẳng lành, Trung vội vàng phi xe đến phòng trọ tìm người yêu.

Tới nơi, thấy người yêu đang nằm sấp trên giường với vẻ rũ rượi. Trung hoảng hốt lại đỡ em lên thì thấy người yêu đã bất động. Trung đau đớn gọi:

-Em..em ơi… làm sao thế này??

Anh vừa hét lên vừa run rẩy gọi cấp cứu. Tới bệnh viện bác sĩ thông báo:

-Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng đứa bé thì không giữ được vì lượng thuốc phá thai cô ấy uống quá nhiều, cấp cứu lại chậm trễ.

Nghe vậy, Trung quỳ sụp xuống sàn:

-Trời ơi..tại sao lại như thế?? Chính tôi đã hại con mình sao??

Anh không bao giờ nghĩ lời nói bâng quơ của mình lại khiến Thu nghĩ ngợi nhiều đến vậy. Trung lầm lũi bước vào phòng nắm lấy tay bạn gái:

-Anh…xin lỗi em..anh sai rồi. Tại sao em lại dại dột như thế??

Thu rơi nước mắt:

-Chính anh bảo em phá còn gì, em luôn yêu anh và sợ mất anh nên đã làm theo lời anh.

Trung cúi mặt khóc nấc:

-Anh tưởng...

2,298 Read
190 Share
(228)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang