Vậy mà người đàn ông như anh lại chẳng thể nào biết đường hưởng thụ những may mắn của mình. Chị thật sự không thể nào tin rằng anh có thể phản bội chị và thậm chí trở thành một gã chồng vũ phu với vợ.
Trước kia anh ngọt ngào bao nhiêu thì từ ngày chị về làm vợ anh chị mới nhận ra rằng mọi thứ chỉ là vẻ bọc mà thôi. Chẳng ai có thể ngờ một người đàn ông quyền cao chức trọng là giám đốc này kia mà lại đi đánh vợ mình.
Ngày cưới chị đã từng tuyên bố với anh, chỉ cần anh ngoại tình hay đánh vợ dù chỉ là 1 cái thì anh cũng không bao giờ được tha thứ và sẽ phải nhận hậu quả. Anh thì cũng không nghĩ mình sẽ làm điều đó. Chỉ có điều khi con người ta tức điên lên thì thật sự khó mà có thể kiểm soát được lý trí của mình lắm.
Trong cái lúc anh với chị cãi nhau về việc nuôi con ở đâu cũng được. Chị muốn con học trường bình thường cho con đỡ áp lực. Còn anh thì nói dù là vợ chồng thì chuyện đó cũng phải bàn bạc. Anh từng nói chuyện chăm con cho vợ lo nhưng hình như anh lại chẳng có chút niềm tin vào vợ mình.
Cãi nhau nhiều thì đâm ra chán nản, anh quen với cô gái ở công ty. Dĩ nhiên chị biết nhưng lặng im coi như không hay biết gì để anh tự giác trở về với gia đình. Nhưng không, anh bị bùa mê thuốc lú của cô gái đó rồi chẳng còn biết vợ con là cái gì nữa.
Hôm đó anh chị lại cãi nhau, chị cho rằng cho con phát triển bình thường sẽ tốt hơn. Anh thì nằng nặc đòi cho con học trường quốc tế vì điều kiện dư dả. Rồi trong cái lúc tức vợ cãi ngang anh đã giơ tay lên định tát chị. Chị ngẩng mặt lên nói với anh:
– Anh mà tát tôi anh sẽ mất tất cả
(Ảnh minh họa)
– Tôi không tin đâu.
– Anh cứ làm thử đi xem thế nào??
– Em nghĩ anh không dám chắc. Anh không sợ gì cả đâu.
Bỏ ngoài tai lời chị nói, anh coi lời chị không ra gì cả laaoj tức vung tay tát thật mạnh vào má chị khiến mặt chị đỏ bừng hằn cả lên từng ngón tay của anh. Chị lập tức giữ má đó rồi cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại trong khi anh vẫn dửng dưng thì sốc ngất chưa đầy 3 phút sau anh...