ảnh minh họa
Huy và Hà yêu nhau đến nay đã được hơn 1 năm, ai nhìn vào cũng nói Huy tốt số khi có một cô bạn gái xinh xắn lại thông minh. Thú thật thì Huy cũng hả hê lắm khi yêu được hotgirl, vậy nhưng khổ nỗi là người ta 1, 2 tháng đã được bạn gái dâng hiến “cái ngàn vàng”, còn đằng này với Huy thì gạ gẫm mãi mà Hà vẫn cứ cấm triệt để. Không còn cách nào khác nên Huy tự nhủ cố chờ thêm thời gian nữa rồi sẽ dụ dỗ Hà vào nhà nghỉ, yêu gái đẹp nhiều khi cũng rất khổ sở.
Cứ tưởng gạ gẫm mãi mà vẫn bất thành như vậy thì khi được bạn gái đồng ý dâng hiến Huy phải sung sướng rồi lao vào điên cuồng. Vậy nhưng trái ngược là vào dịp sinh nhật của Huy thì Hà chủ động muốn trao đời con gái của mình cho anh nhưng kết quả là Huy lại từ chối và thỏ thẻ là muốn giữ đến đêm tân hôn. Nghe bạn trai nói câu đó Hà vui lắm vì cô cho rằng Huy yêu mình thật sự, vậy nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải như vậy. Sở dĩ Huy không muốn hưởng cái ngàn vàng của Hà là vì anh đang muốn “dâng” cô cho vị sếp tổng của mình để leo lên cái ghế phó phòng.
Sếp tổng của Huy là một người “săn” gái trinh có tiếng, chính vì thế mà Huy không thể bỏ qua cơ hội này được. Ngày hôm đó đi uống rượu Huy mở lời với sếp tổng về cô bạn gái còn trinh của mình, tất nhiên là vị sếp tổng rất hào hứng.

( ảnh minh họa )
- Bạn gái còn trinh mà cậu đành lòng “cho” tôi hả?? Sao tôi có thể động vào người yêu của cậu cơ chứ??
- Cái đó thì sếp cứ yên tâm. Em với sếp thì ai hưởng “cái ngàn vàng” cũng như nhau thôi. Nếu sếp thích thì em “tặng” sếp đấy. Chỉ cần sếp không quên thằng em như em là đã vui lắm rồi. Em nghe bảo đợt này chiếc ghế phó phòng đang trống nên….
- Cậu muốn ngồi vị trí đó cũng không có gì là khó. Có điều là để xem cậu làm thế nào đã.
-Em đảm bảo sẽ không khiến sếp thất vọng.
Khỏi phải nói giây phút đó Huy hả hê thế nào, vậy nhưng lúc đó thì anh cũng hơi lo lắng vì không biết phải làm sao để đưa Hà vào nhà nghỉ tự nguyên dâng hiến cho sếp tổng. Vì nếu để Hà phát hiện ra thì mọi việc coi như hỏng hết. Sau mấy đêm suy nghĩ thì Huy quyết định sẽ chuốc mê Hà rồi kéo cô vào nhà nghỉ cho sếp tổng muốn làm gì thì làm.
Để vị sếp tổng chắc chắn cho mình ngồi vào cái ghế phó phòng, ngày hôm đó Huy dụ Hà về nhà mình chơi, anh cho cô bạn gái uống cốc nước cam có nước mê. Sau khi Hà ngủ say không biết gì thì Huy vén váy bạn gái lên rồi chụp “chỗ đó” còn trinh của bạn gái gửi cho sếp. Tất nhiên Huy cũng không...