ảnh minh họa
Mấy ngày này em vẫn chưa hết bàng hoàng với những chuyện đã xảy ra với gia đình mình. Em sợ đến mức phải ôm con về ngoại 1 thời gian, đêm đêm vẫn dán đầy bùa ở trước cửa để con gái em có thể ngủ ngon giấc còn em thì bớt run rẩy…
Em kết hôn đến nay đã được gần 5 năm, hai vợ chồng quen nhau qua 1 người bạn. Cả hai đã có 1 tình yêu đẹp trong suốt 3 năm trời rồi mới đi đến kết hôn. Anh ấy là 1 người có trách nhiệm giàu tình cảm nên khi cưới nhau về cả hai khá hòa thuận.
Ngày em có em bé, anh ấy vui mừng đến mức run rẩy bật khóc, giây phút ấy đến giờ nghĩ lại em vẫn thấy nó thực sự vỡ òa và thiêng liêng vô cùng. Kể từ ngày có con, 2 vợ chồng em có động lực cày cuốc kiếm tiền mua nhà hơn. Chồng em chăm chỉ cả ngày lẫn đêm, anh ấy làm việc miệt mài để có thêm thu nhập.

(Ảnh minh họa)
Tuy vất vả, khó khăn nhưng bọn em luôn động viên nhau và cùng nhau cố gắng. Rồi khi bé nhà em được hơn 3 tuổi bọn em cũng đã gom đủ tiền để có thể mua 1 căn hộ chung cư 70 mét vuông đủ cho 3 người ở. Căn nhà khá ấm cúm, em mua lại từ 1 người khác nên giá nó rẻ hơn thị trường 150 triệu. Cô gái đó ra nước ngoài du học nên quyết định bán lại căn hộ dù mới chuyển về sống 6 tháng.
Từ ngày về nhà mới con bé nhà em nó hay quấy khóc hơn. 1 tuần đầu nó cứ nhìn giáo giác xung quanh lúc nào cũng đòi mẹ bế, hai vợ chồng nghĩ con lạ nhà nên thế. Đến tuần thứ 2 cháu bắt đầu chơi vui vẻ hơn, thú thật mua được căn nhà vợ chồng em vui mừng lắm. Bố mẹ lên chơi cũng có chỗ chui ra chui vào, con gái cũng không phải ở trong căn phòng trọ ẩm thẩm chật hẹp nữa.
Giờ mục tiêu của vợ chồng em chỉ là kiếm tiền nuôi con và trả phần nợ còn lại mà thôi. Nhưng rồi dạo gần đây con bé nhà em trở chứng hay dậy đi vệ sinh ban đêm. Cứ tầm 3 giờ nó lại kéo mẹ dậy, em mắt nhắm mắt mở bế con đi. Đi xong nó nhìn trân trân vào góc phòng nhà tắm rồi nói:
- Máu kìa mẹ.
Em đang lim dim giật bắn mình:
- Máu đâu con, con bị chảy máu ở đâu.
Con bé lắc đầu:
- Dạ không con thấy máu ở góc nhà.
Em nhìn vào chân tay bủn rủn người lạnh toát:
- Con nhìn nhầm rồi đó là nước tiểu của con đấy.
Dội nước xong em vội vàng bế con vào phòng tim vẫn đập liên hồi. Thấy chồng ngủ ngon nên em không gọi anh ấy dậy vì em nghĩ con mình nhìn nhầm. Nhưng mấy hôm sau con bé vẫn nói câu đó, lần này em gọi chồng dậy bật điện sáng trưng nhà, em hỏi lại...