ảnh minh họa
Mẹ tôi từ ngày yêu ba tủi nhục gì cũng trải qua, bạn bè gia đình cấm cản nhưng mẹ vẫn một lòng với ba. Mẹ tính ương bướng nên rồi gia đình cũng đành chấp nhận. Hơn 20 năm hôn nhân, không biết có bao nhiêu người đã hỏi mẹ “Có thấy hối hận không”, mẹ vẫn cười và nói không dù cho ba hơn 20 năm nay không làm được gì cho cái nhà này. Cờ bạc, cá độ, trai gái không thiếu cái gì, thế mà mẹ cũng chịu đựng, nợ nần mẹ tôi đứng ra trả; về nhà chồng không được có cái đám cưới, không được hưởng một cái gì mà còn phải đứng ra gồng gánh trả nợ cho nhà chồng. Ba tôi tính tình ham chơi, từ nhỏ không bỏ được rồi, nhiều lần hai chị em cũng thủ thỉ với mẹ là sao không ly dị đi. Mẹ cười nói ly dị thì tội ba, sợ ba không ai lo. Chuyện gia đình đã chạm tới đáy là khi mẹ phát hiện ra ba qua lại với một người phụ nữ gần 15 năm nay.
Mẹ hận, tức nên tìm cách trả thù bằng việc nhờ một người quen đóng giả làm người tình chọc giận ba tôi....