Yêu

Mẹ tôi đã nhường nhịn nhưng vợ càng ngày càng ghê gớm

Ngày đăng: 20/12/2017
3,550 Read
253 Share
Dù vợ rất thương tôi, tôi cũng yêu cô ấy nhưng không thể vì thế mà dọn ra riêng để mẹ già thui thủi một mình.

Mẹ tôi đã nhường nhịn nhưng vợ càng ngày càng ghê gớm 

(Ảnh minh hoạ).

Tôi lập gia đình được 4 năm, 2 vợ chồng chưa có con. Vợ tôi nóng tính nên không thể chấp nhận những lời nóihành động vô tình của mẹ. Nhiều lúc tôi khuyên vợ hãy bỏ qua và tha thứ cho mẹ vì mẹ tuổi cao, nhưng vợ lại cho rằng tôi bênh mẹ, tôi chỉ biết im lặng và thầm nhắc nhở mẹ. Mẹ cũng hiểu chuyện và vì thương tôi nên chấp nhận nhường nhịn vợ tôi. Vậy mà càng ngày vợ tôi càng hằn học hơn, mồi lần tôi khuyên thì cô ấy bảo dọn ra ở riêng. Dù vợ rất thương tôi, tôi cũng yêu cô ấy nhưng không thể vì thế mà dọn ra riêng để mẹ già thui thủi một mình. Tôi phải làm sao, nếu tình hình vẫn như vậy tôi sẽ điên mất.

Theo Ngoisao.net

3,550 Read
253 Share
(354)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang