Yêu

Mẹ chồng giúp con dâu đánh ghen

Ngày đăng: 23/01/2018
2,488 Read
190 Share
Tao định làm thịt cặp đôi dâm phu dâm phụ rồi ra đầu ngõ bán để người ta mua về nuôi chó. Nước sôi có rồi dao cũng mài sẵn rồi đây, giờ bọn mày muốn tao xử phần nào trước đây.

Mẹ chồng giúp con dâu đánh ghen 

ảnh minh họa

Hương hiền, hiền tới nỗi đến mẹ chồng và bố chồng cũng phải thốt lên: ‘Con phải mạnh mẽ và điêu ngoa lên tý thì thằng Hải nó mới sợ chứ, sao lúc nào cũng hiền quá như vậy nó lại cưỡi lên đầu lên cổ bắt nạt bây giờ”. Nghe xong cô chỉ cười buồn dạ vâng..

Từ ngày bước vào nhà chồng làm dâu Hiền thấy lúc về nhà bố mẹ chồng còn dễ thở hơn là về nhà mình vì cô luôn bị chồng nhiếc móc chuyện trinh tiết. Thời con gái Hiền lỡ cả tin trao thân cho bạn trai, cô cứ nghĩ 1 người có suy nghĩ thoáng như Hải sẽ không để ý điều đó, nhưng cô đã nhầm. Ngay đêm tân hôn anh tát cô cháy má, máu miệng chảy ra rồi gào lên:

- Đồ hư thân mất nết cô dám lừa dối tôi và gia đình tôi à. Tôi thật không ngờ mình lại là người đi đổ vỏ cho người khác đấy.

- Anh à, chẳng phải anh từng nói ai cũng có quá khứ và anh tôn trọng quá khứ của em cơ mà.

- Đúng ai cũng có quá khứ nhưng tôi không tin nổi cô lại hư đốn, trắc nết đến như vậy, cô biết chưa hả??

Mẹ chồng giúp con dâu đánh ghen

(Ảnh minh họa)

Hải bỏ đi uống rượu gái gú thâu đêm để mình vợ ôm mặt khóc ở nhà. Hiền sợ hãi đau khổ vô cùng. Trước mặt mọi người Hải vẫn tỏ ra chiều vợ này nọ nhưng về đến nhà anh lại thay đổi sắc mặt 180 độ. Dù Hiền có làm gì để chuộc lỗi thì Hải vẫn không chấp nhận, anh nói:

- Động vào cô tôi thấy kinh tởm.

Nên đêm nào cô cũng khóc, nhiều lúc mẹ chồng thấy con dâu gầy rộc kém sắc đi bà lại xót xa:

- Vợ chồng con có chuyện gì à, có phải thằng Hải bắt nạt con không??

- Dạ không mẹ, bọn con ổn mẹ đừng lo.

Bà thương Hiền nhiều lắm vì thời còn yêu chính Hiền là người có tâm nhất. Suốt gần 1 năm liền ngày nào cô cũng chạy xe 10 cây số để vào chăm bà nội của Hải. Tấm lòng chân thành đó khiến ai cũng cảm động nên họ xem Hiền như con gái trong nhà. Hôm đó Hải lôi 1 cô gái về nhà rồi nói với vợ:

- Hôm nay tôi đưa gái trinh về nhà ngủ, cô chống mắt lên mà xem chúng tôi làm tình nhé.

- Anh.. anh nói gì cơ, anh làm vậy mà được à??

- Sao lại không được, cô trắc nết để mất trinh nên tôi kiếm người bủ đắp thôi.

Hiền đau đớn toan bỏ đi thì Hải kéo tay lại:

- Nếu cô dám bước ra khỏi cổng kia thì tôi sẽ rêu rao cho tất cả mọi ngươi biết chuyện của cô để xem khi đó bố mẹ cô có ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ...

2,488 Read
190 Share
(247)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang