ảnh minh họa
Cưới gần 2 năm thì Liên mới có bầu vì tử cung của Liên mỏng nên khó thụ thai, lần này có con thì Liên phải cảm tạ trời đất vì nếu cô không đẻ được kiểu gì cũng bị chồng bỏ. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nào ngờ 3 tháng đi siêu âm bác sỹ kết luận Liên mang thai con gái thì Phong lap vào đạp vào mặt vợ.
- Bỏ cái thai ngay cho tôi.
- Anh..anh nói gì vậy. Khó khăn lắm vợ chồng mình mới có con mà.
- Nhưng tôi không cần con gái…cô không biết đẻ con trai thì phá thai cho tôi.
- Em xin anh…em không thể phá con được. Đó là đứa con của vợ chồng mình mà.
- Được lắm…cô không phá chứ gì?? Vậy thì tôi ra ngoài kiếm con.
Cứ tưởng chồng chỉ tức mới nói vậy, ai dè Phong ra ngoài gái gú thật. Chỉ sau khi Liên sinh con được 4 tháng thì cô bồ của Phong cũng trở dạ sinh con trai. Chịu cảnh bị chồng lẫn bộ hạ nhục như vậy mà người ta chẳng thấy Liên ly hôn mà cứ cam chịu. Ai hỏi thì cô cũng bảo không muốn con gái chịu cảnh có mẹ mất bố. Ấy thế nhưng con gái đến 6 tuổi mà Phong chẳng thèm quan tâm, thậm chí mỗi lần về nhà thấy con khóc là Phong mạnh tay tát con nữa.
Thế rồi ngày hôm đó con gái của Liên bị ốm, trong người cô lại chẳng còn tiền vì gánh rau lúc sáng bán hết cô đã dành dụm để mua gà nấu cháo cho con ăn. Không còn cách nào khác thì Liên đành gọi điện cho chồng..
- Cô gọi gì gọi lắm thế hả?? Có biết là tôi đang bận lắm không?? Con trai của tôi và bồ đang ốm đây này.
- Con gái mình cũng bị ốm anh ạ…
- Vậy thì sao, cô muốn tôi bỏ tiền cho con cô đi viện ư?? Cô có biết là con trai tôi nằm viện 3 ngày rồi tốn cả đống tiền thuốc men không hả?? Ngày xưa tôi bảo cô phá nó đi không nghe, giờ cô tự đi mà lo cho nó. Mà con gái thì để nó ốm chết cho rồi.
Nghe những lời chồng nói mà Liên đau đớn tột cùng, đúng lúc bí bách đó thì Liên chợt nhớ ra mấy hôm trước cô bồ của chồng mình có đến bắt ép Liên ly hôn rồi ném cho cô 3 triệu vào mặt. Liên đã tính trả lại cô ta nhưng giờ đây cô đành phải rút ra tờ 200 ngàn để mua thuốc cho con rồi sẽ vay bỏ vào đó trả cô bồ.
Ấy thế nhưng khi Liên đến hiệu thuốc đầu tiên thì cô bán thuốc đã chửi toáng lên.
- Nhìn mặt chị cũng tử tế mà sao đi dùng tiền giả lừa người hả?? Chị sống ác vậy không sợ họa cho con cháu à??
Liên điếng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì rõ ràng đây là tiền bồ đưa cho cô, không lẽ toàn bộ 3 triệu đó toàn là tiền giả. Liên định quay về nhưng nếu không có thuốc con cô sẽ chết mất…đúng lúc Liên bị mắng chửi thì bỗng có một cô gái đỡ Liên dậy rồi bảo cô về nhà mình. Đến nơi thì dược sỹ đó lấy thuốc cho Liên rồi nói.
- Chị cầm thuốc về cho con uống đi.
- Nhưng tôi không có tiền trả…200 ngàn này là tiền giả….
- Không sao cả, em...