ảnh minh họa
Chiều nào cũng vậy, người đi lại qua công viên giữa trung tâm thành phố đã quá quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ bụng mang dạ chửa ngồi xin từng đồng lẻ để có tiền lo cho việc sinh nở. Chẳng ai dám bàn tán bởi nhìn thôi cũng đã rủ lòng thương, thương cho phận đàn bà bất hạnh, cũng thương cho đứa bé trong bụng thiếu thốn tình cảm, vật chất. Ai cũng qua cũng hảo tâm cho tiền mà không cần phải suy nghĩ nhiều.
Nhìn thấy người đàn bà ấy cũng đã gần 30 tuổi, không biết cô ấy tên là gì, quê ở đâu vì hỏi ra đều khóc lóc van xin:
- Cuộc đời tôi đã khổ như này rồi, chỉ mong mọi người giúp đỡ đừng đào bới quá khứ lên nữa!
Thấy vậy mà chẳng ai dám hỏi nhiều. Có hôm cô ngồi dưới công viên cả ngày dài, đến tối lại biệt tăm đâu mất mà không một ai biết. Người qua lại mỗi ngày đếm không biết bao nhiều người, có người qua lại thường xuyên đã quá quen thuộc, có người 1 lần ghé qua cũng không khỏi xót xa.

Ảnh mang tính chất minh họa.
Cũng gần nửa năm người ta thấy cô xuất hiện trong công viên trong thời kì mang nặng đẻ đau đầy vất vả. Có người hảo tâm từ nơi khác đến thấy vậy xin giúp cô vào viện sớm hơn để chờ ngày sinh, nhưng cô đều từ chối. Kì lạ thay khi đủ tháng, đủ ngày sinh như những người mang thai bình thường khác, cô ấy vẫn chưa sinh nở. Mang thai 9 tháng 10 ngày, nhưng gần 1 năm trời mang bụng bầu vẫn thấy cô ngồi đó hàng ngày. Thấy lạ, người bán.nước gần đó vào hỏi thăm, định sờ bụng bầu thì khiến cô ta giật mình đứng bật dậy mà mọi người kinh hãi thốt lên:
- Trời ơi, đứa bé là cái thứ gì thế này!
Khi nhìn lại ai cũng sững sờ nhìn cô ta chạy đi mất. Lúc bấy giờ mọi chuyện mới vỡ lẽ và sự thật kinh hoàng về cái thai khiến ai nấy phẫn nộ. Cuộc sống có lẽ đã có thêm một câu chuyện cảm động nếu như người phụ nữ đó không bị bóc mẽ sự thật đầy xấu hổ về hành động giả mạo của mình.
Tất cả đồ đạc mang theo cô ta đều vứt lại để chạy đi. Không ai tưởng tượng nổi 1 người phụ nữ vừa mới bụng mang dạ chửa, đi lại còn khó khăn chỉ vài phút bỗng đứng bật dậy, chạy khỏe như cả thanh niên sung sức.
Thì ra cô ta không hề mang thai như ai cũng nghĩ mà rủ lòng thương. Đó chỉ là một bọc vải giả để cô ta đi lừa lọc mọi người. Cũng chính nhờ có cái...